Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Phú Yên: Lũ lên nhanh, người dân bỏ nhà cửa tháo chạy thoát thân

Thứ Hai 26/11/2018 | 22:43 GMT+7

VHO- Hôm 26.11, một trận lũ lớn quét qua thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An, Phú Yên, đe dọa hơn 100 hộ dân đang sinh sống tại đây.

Hai người đang đi qua khu vực này bị nước lũ cuốn trôi, rất may được cứu vớt kịp thời. Nhiều học sinh không thể trở về nhà. Hàng chục nhà dân, trạm y tế bị nhấn chìm trong nước lũ đến cả mét.

Chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi mưa lớn, nước lũ từ các triền núi đổ xuống Suối Đá bất ngờ dâng cao, khiến nhiều hộ ở làng ven suối Mỹ Phú 2 không kịp trở tay. Nhiều học sinh không thể trở về nhà sau buổi học. Toàn bộ hơn 100 nhà dân, trạm y tế bị nhấn chìm trong nước lũ, trong đó có nhiều căn nhà bị ngập đến hơn 1m đến gần 2m. 

Trạm y tế xã An Hiệp bị ngập sâu

Bà Hồ Thị Linh, ở xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cho biết: Bà con phải chạy lên Quốc lộ 1A thoát thân: “Mưa nước lên nhiều quá nhiều giờ không có đi được nữa, mưa trước nó cũng nhiều mà ít hơn đây, bữa nay là nhiều nhất”.

Thời điểm lũ dâng cao, tràn qua Quốc lộ 1A, vợ chồng ông Dương Tấn Sâm và bà Phạm Thị Ngọc Kha, ở thôn Phú Nông, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa vì tránh ổ gà nên ngã xuống dòng nước lũ đang chảy xiết và bị cuốn trôi. Phát hiện có người kêu cứu, nhiều bà con ở thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An đã nhanh chóng lao ra dòng lũ cứu vớt hai người bị nạn, riêng chiếc xe máy bị lũ cuốn trôi.

Bà Phạm Thị Ngọc Kha, xã Hoà Bình 1, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên là nạn nhân bị lũ cuốn trôi được cứu sống bày tỏ: “Nó trôi được một đoạn vậy, nhờ trôi lại cái bụi đấy chụp được cái cây rồi nhờ mấy chị cứu. Lên được trên bờ rồi thì hổng thấy ông xã tui đâu hết, may có mấy chị đến cứu dùm”.

Lãnh đạo xã An Hiệp, huyện Tuy An cùng lực lượng công an, dân phòng có mặt tại đây để cùng bà con di dời tài sản, hướng dẫn người tham gia giao thông và cấm học sinh, nhân dân qua lại vùng nước chảy xiết để bảo đảm an toàn. Vì lũ lên bất ngờ và duy trì ở mức cao, nên đến chiều tối nay 26.11, nhiều người dân thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp vẫn không thể về nhà, phải trú tạm trên Quốc lộ chờ lũ rút.

Theo VOV.vn

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top