Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

U22 Việt Nam vượt mặt U22 Thái Lan

Thứ Năm 21/02/2019 | 17:49 GMT+7

VHO- Đội bóng do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt đã thể hiện lối chơi khá ấn tượng tại vòng bảng giải tập huấn diễn ra trên đất Campuchia. Hòa 0-0 với U22 Thái Lan chiều 21.2 giúp U22 Việt Nam có 7 điểm và độc tôn ngôi đầu bảng A.

Bóng đá Thái Lan đã không còn là nỗi đe dọa quá lớn với các đội tuyển bóng đá Việt Nam suốt hơn một năm qua. Và những gì thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện ở lượt cuối bảng A chiều 21.2 cho thấy điều đó. U22 Việt Nam thậm chí đã tung đội hình nhiều cầu thủ dự bị để tiếp đối thủ được đánh giá cao ở bảng này. HLV Quốc Tuấn giữ các trụ cột như Danh Trung, Thanh Hậu, Bảo Toàn… để tránh chấn thương đáng tiếc có thể xảy đến với họ. Bên kia chiến tuyến, HLV Lima ngược lại, quyết có 3 điểm trước U22 Việt Nam để soán ngôi đầu.

Các truyển thủ U22 Việt nam chơi lấn lướt trước đối thủ Thái Lan. Ảnh: Lê Phong

Nhưng những gì diễn ra trên sân cho thấy sự lép vế của đội bóng trẻ đến từ xứ Chùa Vàng. U22 Việt Nam tạo được hàng loạt cơ hội nguy hiểm trong cả hai hiệp đấu. Tuy vậy, những cầu thủ được đưa vào sân để lấy cảm giác như Tiến Dụng, Anh Tỷ, Hoàng Duy đã không có được cảm giác tốt nhất.
Từ phút 22 đến 32, Thiện Đức, Hoàng Duy, Anh Tỷ và Đức Nam liên tục bắn phá khung thành U22 Thái Lan. Và chỉ có may mắn cùng với tài năng của thủ thành Nareechan, bóng mới không bay vào lưới người Thái. Tiền vệ Bùi Tiến Dụng cho biết: “Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt hơn đối thủ nhưng có cảm giác kém may mắn hôm nay. Do đó, đội phải chia điểm 0-0”.
Ép sân hoàn toàn đối thủ suốt 90 phút, U22 Thái Lan phải thay đổi lối chơi, co cụm về phòng ngự. Đội bóng của HLV Lima thậm chí còn chơi tiêu cực khi phạm lỗi thô bạo để khắc chế sức tấn công của U22 Việt Nam. Phút 60, hậu vệ Kittitach thậm chí đã tung cú kung-fu rất mạnh vào mặt Hữu Thắng ngay sau khi tiền vệ U22 Việt Nam vào sân thay người. Tuy nhiên, trọng tài chính Virak người Campuchia đã xử lý non tay khi chỉ cho hậu vệ U22 Thái Lan thẻ vàng. Được thể lấn tới, các cầu thủ U22 Thái Lan liên tục chơi tiểu xảo để gây ức chế cho các học trò HLV Quốc Tuấn. May mắn cho U22 Việt Nam khi ông Tuấn đã chính xác khi để nhiều cầu thủ trụ cột dưỡng sức cho các trận đấu quan trọng ở vòng loại trực tiếp.

Dù hòa với U22 Thái Lan, nhưng U22 Việt Nam giành vị trí nhất bảng A. Ảnh: Lê Phong

U22 Việt Nam dù không đánh bại đối thủ truyền kiếp U22 Thái Lan nhưng chừng đó là đủ để chứng minh cho người ta thấy sự tiến bộ của một đội trẻ Việt Nam. Bóng đá Việt hiện tại không hề e ngại người Thái như trong quá khứ. Và thành công của thầy trò HLV Park Hang Seo suốt hơn một năm qua đã hình thành sự tự tin lẫn động lực cho các thế hệ đàn em tiếp bước. HLV Quốc Tuấn có thể không tài năng như ông thầy người Hàn Quốc nhưng chỉ cần sử dụng con người đúng đắn và truyền đạt cho cầu thủ sức mạnh tinh thần, các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể làm nên chuyện. 

CĐV Việt Nam tại Campuchia cổ vũ ủng hộ U22 Việt Nam

Việc xếp đầu bảng đấu có mặt đối thủ đáng gờm như U22 Thái Lan chắc chắn sẽ càng trui rèn bản lĩnh các cầu thủ trẻ Việt Nam. Bóng đá nước nhà đang cần những người trẻ có năng lực để xứng đáng đứng cùng những trụ cột ở ĐTQG trong lứa tuổi U22 chinh phục tấm HCV SEA Games 30. Đã 6 thập kỷ chờ đợi và bước chạy đà hiện tại của U22 Việt Nam xứng đáng được ghi nhận cho giấc mông Vàng ở Philippines năm nay.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết:  “Ban huấn luyện U22 Việt Nam đã có sự tính toán từ trước về nhân sự. Bên cạnh việc hướng đến chiến thắng trước U22 Thái Lan thì chúng tôi cũng cần có chiến lược để chuẩn bị cho trận đấu bán kết sắp tới. Tuy cả hai đội đều không ghi được bàn thắng nào trong trận đấu này nhưng tôi vẫn hài lòng với các học trò. Họ đã chơi tốt”.
“Tôi không có quyền quyết định chọn ai trong ba đội (Indonesia, Malaysia và Myanmar) bởi vì họ đá sau U22 Việt Nam. Nhưng U22 Việt Nam có lợi thế là được nghỉ thêm 1 ngày trước trận bán kết so với đội nhì bảng B. Đó là cơ hội để các cầu thủ có thể hồi phục thể lực”. 
“Tôi cũng lo lắng một chút bởi hiện tại đội có một số cầu thủ (Hoàng Nam, Danh Trung - PV) bị chấn thương. Tôi chờ đợi họ hồi phục để có thể thi đấu ở vòng bán kết. Còn trường hợp Bùi Tiến Dụng, tôi rút cậu ấy ra sớm vì Tiến Dụng cảm thấy gặp vấn đề ở cổ chân. Ban huấn luyện cần đảm bảo lực lượng cho trận bán kết”. 

VÂN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top