Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Cứ mưa xuống lại thành... “nồi cháo”

Thứ Tư 25/09/2019 | 11:33 GMT+7

VHO-  Tuyến đường tỉnh lộ 674 nối từ thôn Tam An, xã Sa Sơn với xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) được đầu tư gần 500 tỉ đồng với hi vọng tạo điều kiện thuận cho việc đi lại cũng như giao thương hàng hóa nông sản của người dân.

 Hiện tại tỉnh lộ 674 xe ô tô và xe tải không thể đi được vì đường lầy lội

Từ khi con đường này hoàn thành và đưa vào sử dụng đến nay, thuận lợi đâu không thấy, chỉ thấy người dân khốn khổ bởi… đường cứ mưa là sạt lở, lầy lội, trông không khác gì... “nồi cháo ngô” khổng lồ.

Tuyến đường tỉnh lộ 674 nối từ thôn Tam An của xã Sa Sơn với xã biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy (Kon Tum) có chiều dài 36km được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí 482 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu chính phủ, do UBND huyện Sa Thầy làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Trường Long và Công ty TNHH Tuấn Dũng thi công.

Khi tuyến đường này được đầu tư xây dựng người dân vô cùng phấn khởi, bởi từ nay việc đi lại từ trung tâm huyện Sa Thầy đi xã Mô Rai sẽ được rút ngắn và thuận lợi hơn. Trước đây muốn đi từ trung tâm huyện đến xã Mô Rai (và ngược lại) người dân phải đi đường tỉnh lộ 674 nhưng xa hơn và đường xuống cấp nghiêm trọng. Tuy nhiên, niềm hi vọng của người dân nhanh chóng bị dập tắt, bởi tuyến đường này ngay từ lúc đang thi công đã có hiện tượng sạt lở, nhất là mỗi khi trời mưa. Anh A Lu ở làng Chốt, thị trấn Sa Thầy có đất rẫy ở xã Mô Rai, thường xuyên đi làm qua tỉnh lộ 674 cho biết, năm nào tới mùa mưa đường này cũng bị sạt lở, không phải sạt lở một chỗ mà rất nhiều chỗ. “Năm ngoái sạt lở nặng lắm, đường sá lầy lội, bị chia cắt mấy ngày, khổ nhất là thầy cô giáo viên đi dạy về. Rồi hàng hóa nông sản của bà con vận chuyển ra gặp sạt lở rất là vất vả. Năm nay sạt lở mấy lần rồi, không biết họ làm đường kiểu gì”, A Lu cho biết.

Hình ảnh chiếc xe của giáo viên bị sình lầy khi đi dạy về qua tỉnh lộ 674

Bà Trương Thị Hạnh ở làng Rẽ, xã Mô Rai bức xúc nói: “Bà con ở xã biên giới trong này làm được bao lúa, củ mỳ (sắn) rất vất vả. Cứ nghĩ có đường sá thuận lợi chi phí vận chuyển sẽ thấp đi, hàng hóa của dân sẽ được giá, đời sống được nâng cao, nhưng mà đường cứ trời mưa là sạt lở như thế này khổ lắm. Mà đường sá sạt lở có phải họ sửa liền đâu, phải mấy ngày, nhiều lúc bà con chúng tôi tự vận động thuê xe san gạt đất đá để đi”. Trao đổi với phóng viên, ông H Rách Láo, Chủ tịch UBND xã Mô Rai cho biết, hiện nay tuyến đường này chỉ có xe máy đi được nhưng lầy lội, còn ô tô, xe tải thì không thể đi được. “Tỉnh lộ 674 là tuyến đường huyết mạch giúp giao thương hàng hóa giữa xã và huyện, nhưng từ năm ngoái đến nay liên tục bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và phát triển kinh tế của địa phương rất nhiều. Vừa qua Sở GTVT có đến kiểm tra, UBND xã mong muốn các cấp, ngành sớm sửa chữa, khắc phục để thuận lợi cho bà con đi lại cũng như thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương”, Chủ tịch xã này kiến nghị.

Liên quan đến việc này, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Chủ tịch UBND huyện Sa thầy cho biết, tuyến đường này UBND huyện đã bàn giao cho Sở GTVT quản lý. Liên quan đến việc xây dựng tuyến đường thì đơn vị thi công đảm bảo quy trình kỹ thuật cũng như thi công đúng thiết kế. Tuy nhiên, trong quá trình thi công thì một số vị trí do địa chất yếu nên bị sạt lở, việc khắc phục thì sạt lở đến đâu san ủi khắc phục đến đó. Ông Nguyễn Trọng Thọ, Trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở GTVT Kon Tum) cho hay, Sở GTVT mới nhận bàn giao tỉnh lộ 674 từ UBND huyện Sa Thầy từ ngày 5.8 vừa qua. Trước đó, Sở cũng phối hợp với UBND huyện Sa Thầy đi kiểm tra hiện trạng tuyến tỉnh lộ 674, theo đó dọc theo tuyến tỉnh lộ 674 có 22 điểm sạt lở, trong đó 18 điểm sụt lở taluy dương, 2 điểm sạt lở mặt đường và sạt lở phía taluy âm, 1 điểm sạt lở nền đường phía hạ lưu cống tạo hàm ếch và 1 điểm rãnh thoát nước bị gãy nứt, xói lở mặt đường và gãy 2/3 mặt đường.

“Trước mắt tại các điểm sạt lở, chúng tôi chỉ đạo đơn vị quản lý đường và đơn vị thi công san ủi để tạm thông tuyến cho người dân đi lại. Hiện nay Sở cũng đã lập phương án sửa chữa tuyến tỉnh lộ 674 để trình UBND tỉnh phê duyệt”, ông Thọ thông tin. 

NGỌC HOÀ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top