Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Về clip học sinh bị bảo vệ đánh dã man trong sân trường: Nhà trường chưa nói hết sự thật!

Thứ Bảy 19/09/2020 | 06:47 GMT+7

VHO- Ngày 17.9, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồ trắng, đội mũ trắng tát, đấm, đạp liên tiếp và quật ngã một nam thanh niên ngay giữa sân trường trước sự chứng kiến của hàng trăm học sinh. Những bình luận sau video cho là sự việc xảy ra tại Trường THPT Bắc Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Trước nhiều thông tin trái ngược nhau hoàn toàn và sự bức xúc của dư luận, ngày 18.9 phóng viên Văn Hóa đã có mặt tại Trường THPT Bắc Kiến Xương để tìm hiểu vụ việc.,

Lãnh đạo nhà trường nói về vụ việc

Ngay sau khi sự việc xảy ra, trao đổi với báo chí vào tối 16.9, ông Trần Đức Thành, Hiệu phó Trường THPT Bắc Kiến Xương xác nhận, đoạn video clip trên đúng là được quay tại trường. Lãnh đạo nhà trường cũng xác nhận người mặc đồ trắng, đội mũ trắng là một trong những bảo vệ của trường còn nam thanh niên bị đánh giữa sân trường “không phải học sinh của trường như mạng xã hội lan truyền mà từ bên ngoài nhảy tường vào”.

Trường THPT Bắc Kiến Xương

Hình ảnh em L bị đánh dã man (cắt từ clip)

Tại buổi làm việc với P.V Văn Hóa sáng 18.9, ông Phạm Hải Ninh, Hiệu phó Trường THPT Bắc Kiến Xương đã cung cấp một số văn bản liên quan, thể hiện những động thái ban đầu của nhà trường xử lý vụ việc, trong đó có công văn chính thức số 30/BC-THPTBKX ngày 17.9 gửi Phòng PA 03, Công an huyện Kiến Xương, Công an xã Nam Cao do ông Vũ Văn Dương- Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Kiến Xương ký. Công văn có đoạn viết :“Vào 8h45’ sáng 16.9.2020, ông Nguyễn Xuân T bảo vệ nhà trường tình cờ phát hiện một nam thanh niên trong nhảy tường rào phía sau trường ra ngoài. Nhận thấy hiện tượng bất thường, nhiều khả nghi nên ông T đã yêu cầu nam thanh niên này về trường để xác minh. Thanh niên này khai là học sinh lớp 12A1 của trường. Ông T đã đưa nam thanh niên này vào lớp 12A1 để xác minh. Tập thể lớp 12A1 đã xác nhận nam thanh niên này không phải học sinh của lớp. Ngay lập tức, thanh niên này có hành vi chống đối và chạy ra phía cổng chính buộc ông T phải khống chế giữ lại…”.

Ông Ninh cho biết, ngày 17.9 Sở GD&ĐT Thái Bình đã có công văn yêu cầu Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Kiến Xương tạm dừng hợp đồng lao động đối với nhân viên bảo vệ có hành vi nói trên để làm rõ trách nhiệm, tổ chức họp Hội đồng giáo dục nhà trường để rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến sự việc trên...Cùng ngày, Trường THPT Bắc Kiến Xương đã ra thông báo tạm đình chỉ công việc bảo vệ nhà trường đối với nhân viên bảo vệ Nguyễn Xuân T để phục vụ công tác điều tra

Sự thật trái ngược với thông tin ban đầu

Cho tới tối qua 18.9, đa số thông tin trên các báo đều dẫn lời lãnh đạo Trường THPT Bắc Kiến Xương khẳng định thanh niên bị đánh “không phải là học sinh của trường”. Nhưng trong cuộc trao đổi với P.V Văn Hóa sáng qua 18.9, ông Phạm Hải Ninh xác nhận, thanh niên bị đánh trong clip tên là Vũ Tú L “đúng là học sinh lớp 12A1 của nhà trường nhưng thuộc khóa 2019-2020”. Ông Ninh cũng cho biết, trong buổi sáng 18.9, gia đình em L đã đến trường, yêu cầu nhà trường xử lý nghiêm đối tượng.  

Ông Phạm Hải Ninh trong buổi tiếp P.V sáng 18.9

Để xác minh vụ việc, P.V Văn Hóa đã tới nhà em L tại thôn Bình Sơn, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương. Tiếp P.V Văn Hóa tại gia đình có em L cùng bố mẹ và bà nội em. Em L cho biết, em sinh năm 2001, là học sinh lớp 12A1 của Trường THPT Bắc Kiến Xương khóa 2016-2019. Những năm học tại trường em đều là học sinh tiên tiến, không bao giờ vi phạm kỷ luật của nhà trường. Năm 2019 sau khi tốt nghiệp THPT em đã trúng tuyển vào một trường ĐH công lập lớn phía Bắc. Ở thời điểm hiện tại, em L đã hoàn thành năm học thứ nhất, đang nghỉ hè ở nhà để chuẩn bị vào học năm thứ 2. Ngay từ những năm học trong trường em L rất mê bóng rổ và thường xuyên chơi bóng rổ cùng các bạn trong nhà đa năng của trường. Khi bắt đầu vào lớp 12 (năm học 2018-2019), em L cùng khoảng 20  học sinh khác của trường xin thành lập CLB bóng rổ và được nhà trường đồng ý. CLB bống rổ thường xuyên luyện tập trong nhà đa năng. Vào dịp nghỉ hè năm nay, khi về nhà nghỉ hè, em L cũng thường xuyên vào trường THPT Bắc Kiến Xương vào buổi chiều sau ca học để chơi bóng rổ cùng các bạn. Tuy nhiên, vào sáng 16.9 L đã nhận lời cùng một số bạn chơi bóng rổ nên đã vào trường vào buổi sáng. L cho biết trong lúc chơi bóng rổ thì bảo vệ T cũng chơi cầu lông ở nhà đa năng. Sau khi kết thúc buổi chơi bóng rổ, L đã nhảy tường rào phía sau ra ngoài. Khi được hỏi vì sao lại nhảy tường rào mà không xin ra cổng phía trước L chia sẻ, em học ở trường này 3 năm nên biết rất rõ vào giờ học buổi sáng các chú bảo vệ không bao giờ mở cổng để học sinh ra ngoài nên đã mắc lỗi là trèo tường.

 Học sinh Vũ Tú L cùng bố trong buổi tiếp P.V Văn Hóa sáng 18.9

“Khi chú T hỏi, cháu nói cháu là học sinh lớp 12A1 năm trước nhưng chắc chú T không nghe rõ nên lôi cháu lên lớp để hỏi các bạn. Cháu cũng rất bất ngờ khi bị đánh, cháu nghĩ chú T biết rõ cháu vì cháu học tại trường từ nhiều năm nay. Ngay sau khi các bạn nói cháu không phải là học sinh của lớp thì chú T đạp cháu một cái vào ngực ngay cửa lớp và lôi cháu xuống sân vừa đi vừa đánh. Cháu khẳng định suốt từ lúc chú T bắt được cháu trèo tường, đánh cháu và cho cháu về cháu không hề chống đối hay nói hỗn gì với chú T”, L nói.

                    Một số văn bản liên quan tới vụ việc

Tại cuộc trao đổi, anh Vũ Văn N, bố cháu L đã khóc khi nói về con mình và sự việc em L bị đánh dã man. Anh N cho biết, L là một học sinh ngoan, một đứa con hiếu thảo. Ở trường, nhiều năm L là học sinh tiên tiến, đã đỗ vào một trường đại học lớn. Ngay năm học đầu tiên học đại học xa nhà, ngoài việc hoàn thành tốt chương trình học tập, L cũng dành thời gian làm thêm để lấy tiền trang trải chi tiêu về sách vở, một phần cuộc sống. Những ngày nghỉ hè ở nhà, L đã đi phụ hồ và làm nhiều việc khác để giúp bố mẹ. Nhiều người dân làng Bình Sơn, khi được hỏi đều nói 2 con nhà anh N, trong đó có cháu L đều rất ngoan, chưa bào giờ có điều tiếng gì với xóm làng, hàng xóm…

Anh N cũng cho biết, từ hôm xảy ra vụ việc cho tới thời điểm gặp P.V báo Văn Hóa, chưa có bất cứ người nào từ trường THPT Bắc Kiến Xương và gia đình anh T tới thăm cháu L. Anh N cũng rất mong người hành hung con anh phải bị xử lý thích đáng và nhà trường phải đưa ra các biện pháp để đảm bảo an toàn cho học sinh cũng như môi trường giáo dục…

Tiếp xúc với một số học siinh và cựu học sinh của Trường THPT Bắc Kiến Xương, P.V Văn Hóa cũng nhận được nhiều thông tin về người bảo vệ của trường này và một số vụ hành hung khác. Văn Hóa sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc

                                                                                 QUỐC HÙNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top