Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

"Tiếng chuông ngân trong gió" tưởng niệm nạn nhân Covid-19

Thứ Tư 17/11/2021 | 07:15 GMT+7

VHO - Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Bá Hùng vừa ra mắt ca khúc Tiếng chuông ngân trong gió. Bài hát mang ca từ mộc mạc, đượm buồn với nội dung tưởng nhớ đồng bào tử vong vì đại dịch Covid-19.

Nhạc sĩ Nguyễn Bá Hùng

Qua chất giọng sáng, ấm của nam ca sĩ Đức Nhân - vừa tốt nghiệp thủ khoa Nhạc viện TP.HCM, bài hát thể hiện trọn vẹn tình cảm của người viết, gợi cảm xúc vấn vương, như lời nhắn gửi của những người ở lại rằng người ra đi hãy quẳng gánh lo âu, những điều mà người ra đi chưa làm được thì những người ở lại sẽ chung tay giúp đỡ… Ca khúc có đoạn: Nghe hương bay trong gió thơm/ Thương ai qua bên kia trời/ Lời chưa nói với người ở lại/ Lời gửi gắm biết ngỏ cùng ai?... Xin dâng đây nén tâm hương/ Cho âm dương giao hòa/ Lời chưa nói, xin nhắn gửi/ Người còn sống, sống thay người nằm lại… 
Chia sẻ về lý do cho ra đời ca khúc, Nguyễn Bá Hùng bày tỏ: “Trong những ngày qua, khi theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng, tôi biết rằng TP.HCM đang chuẩn bị cho Đại lễ cầu siêu để tưởng nhớ những người dân, cán bộ, chiến sĩ đã mất vì đại dịch Covid. Cá nhân tôi thấy rằng việc làm này rất ý nghĩa, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của người dân. Bởi những người đã mất không chỉ khiến người thân mà cả xã hội đều thương xót, nhất là đối với những người mất trong lúc đang làm nhiệm vụ chung để giúp đỡ người dân trong đại dịch. Tôi cảm nhận được từng nỗi đau đó thông qua những số liệu theo dõi hằng ngày về số người nhiễm, số ca tử vong, tôi cũng mất đi nhiều người quen, người bạn đồng nghiệp vì covid, chính vì vậy ca khúc này tôi viết như một lời tạm biệt cũng là một lời nhắn gửi… nếu như có một thế giới khác và họ đang dõi theo cuộc sống này thì xin hãy quẳng gánh lo âu, những điều mà người ra đi chưa làm được sẽ có người khác chung tay giúp đỡ, xin hãy an lòng”. Nhường cơm, sẻ áo/ Chở che nhau người Việt Nam/ Những tâm hồn bé thơ ở lại/ Sẽ vươn chồi dưới nắng ban mai…

Ca khúc mang ý nghĩa tưởng niệm đồng bào tử vong vì Covid-19 (Ảnh minh họa)

Theo nam nhạc sĩ, anh muốn dùng những ca từ chất phác và mộc mạc nhưng cũng không quá u buồn mà mang tính lạc quan để nói về sự mất mác. “Tiếng chuông ở đây ngoài ý nghĩa là tiếng chuông chùa, chuông nhà thờ như lời tạm biệt thì còn mang ý nghĩa như những dư âm của người đã mất, dư âm đó mãi còn rền vang, lay động và vọng trong tâm thức của người ở lại”, Bá Hùng chia sẻ và cho biết khi vừa có ý định viết ca khúc, anh đã nghĩ ngay tới giọng ca trẻ Đức Nhân và mời Nhân chuyển tải. Theo đó, nam ca sĩ vừa tốt nghiệp thủ khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM, là một ca sĩ trẻ rất triển vọng, tác giả tin rằng chất giọng đẹp của Đức Nhân sẽ thể hiện trọn vẹn được ý nghĩa ca khúc mà anh muốn gửi gắm. “Bên cạnh đó thầy giáo trẻ Hồng Phúc đã giúp Hùng phần Piano, thầy giáo Thiên Lâm dạy ở Nhạc viện TP.HCM giúp Hùng phần sáo trúc, nên bài hát đã được trọn vẹn hơn”, Bá Hùng chia sẻ thêm.
Trước Tiếng chuông ngân trong gió, Nguyễn Bá Hùng đã giới thiệu đến công chúng nhiều ca khúc mang chủ đề về sự yêu thương, sẻ chia của cộng đồng trong đại dịch Covid-19, như Thương nhớ Sài Gòn (Phạm Hồng Biển thể hiện), Tôi có vài cuộc hẹn (Nguyễn Phi Hùng), Những trái tim nghĩa tình (MC Quỳnh Hoa), Chia nhau một chút ngọt bùi (NSND Tạ Minh Tâm),…
Nguyễn Bá Hùng chia sẻ, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng ngoài giá trị về mặt giải trí còn giúp xoa dịu tâm hồn của con người. Có những nỗi đau dài mãi rất khó nguôi ngoai, nhưng đôi khi nghe một bài hát cũng làm người ta tạm quên nỗi buồn và phấn chấn hơn để hướng về phía trước. Người làm âm nhạc ngoài việc tự thỏa mãn cảm xúc, ý tưởng của bản thân để viết những điều mình thích cũng nên nhìn vào nỗi đau của xã hội để viết nên những ca khúc, những tác phẩm mang sự đồng cảm, chia sẻ đến những người xung quanh mình… “Đối với Hùng, mỗi một ca khúc ra đời là cả một niềm cảm xúc, gắn liền với nỗi đau, niềm day dứt, đôi khi là sự trân trọng, ngưỡng mộ những tấm gương, những hình tượng cao cả trong cuộc sống. Hùng nghĩ rằng đó cũng là trách nhiệm của những nghệ sĩ trẻ đối với cuộc sống hôm nay”, Bá Hùng bày tỏ. 

T.TRANG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top