Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đồng hành cùng con…

Thứ Sáu 08/07/2022 | 09:26 GMT+7

VHO- Sĩ tử cả nước đang trong kỳ thi mang tính quyết định, đồng thời, cũng có hàng triệu người cùng hòa chung niềm vui nỗi buồn và cả những băn khoăn, lo lắng của các các em, từ gia đình, người thân đến chính quyền, cơ quan, tổ chức tình nguyện… Năm nay thí sinh có nhiều “cánh cửa” để chọn mở, vì thế, các gia đình cũng “nhàn” hơn trước!

 Phụ huynh phấp phỏng đợi con thi trước cổng trường

Con gái lớn thi tốt nghiệp THPT, chị Thu Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) rục rịch trước cả tuần để sắp xếp công việc, xin nghỉ phép để có thời gian chăm sóc, đưa đón con. Cả gia đình dồn sức chăm chút, tẩm bổ, động viên để mong con thi đạt kết quả tốt nhất. Ngày đầu tiên thi môn Văn, chị dậy từ 4 giờ sáng thổi xôi đỗ xanh, trước là thắp hương gia tiên, sau là cho con ăn để lấy may với quan niệm “đậu” là “đỗ đạt”… Mới 6h sáng, hai mẹ con đã ra khỏi nhà để tránh tắc đường. Đi sớm nên đường sá thông thoáng, con vào trường là chị phóng ra chợ mua đồ chuẩn bị bữa trưa rồi tất tả quay lại trường đón con về. Cũng may trời Hà Nội cũng chiều lòng người, mấy hôm nay có mưa nên thời tiết dịu mát, dễ chịu hẳn.

Khác với chị Hương, anh Huy Quang chỉ được vợ “giao khoán” mỗi việc đưa, đón con đi thi. Hai bố con đến trường sớm, đợi con vào làm thủ tục xong là anh ung dung ra quán cà phê, lên mạng “chém gió” với bạn bè trong lúc chờ đợi. Con anh Quang đã trúng xét tuyển vào trường đại học con mong muốn, việc thi tốt nghiệp chỉ để hoàn thành thủ tục chứng nhận tốt nghiệp, do đó gia đình cũng không áp lực. Năm nay, nhiều học sinh đã biết trước đỗ đại học, nên những người đưa con đi thi có tâm trạng vui vẻ, lạc quan như anh Quang không phải là ít.

Trong khi đó, tại Trường THPT FPT, học sinh và phụ huynh lại có những trải nghiệm đặc biệt thú vị. Do có nhiều học sinh từ các tỉnh, thành đến học tập, địa điểm thi rải rác ở một số trường trong huyện Thạch Thất, nên nhà trường đã tổ chức cho các em ăn ở tập trung trong ký túc xá, có xe đưa đón đến các điểm thi. Trường cũng tổ chức cho phụ huynh ngủ giường tầng, ăn cơm tập thể để “tiếp sức” cho các con. Học sinh có quản nhiệm báo thức, đi cùng xe ô tô đến các điểm thi và quản lý trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, do đó, sự có mặt của phụ huynh chủ yếu động viên tinh thần các con là chính. Chị Hoa đến từ Cao Bằng cho biết, chị xuống trường ở cùng con để con cảm nhận được gia đình luôn ở bên và đồng hành cùng con trong những dấu mốc quan trọng của cuộc đời. “Con đã được một trường đại học nhận qua xét tuyển rồi, thi cử là để tôi luyện thêm bản lĩnh cho con. Ở cùng con cũng là một trải nghiệm rất tuyệt vời, khiến tôi cũng như nhiều phụ huynh khác được sống lại không khí của một thời sinh viên ngày cũ”, chị Hoa vui vẻ cho biết.

 Q.XƯƠNG

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top