Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Độc đáo lễ hội quân trên sông Lục Đầu

Thứ Hai 12/09/2022 | 19:17 GMT+7

VHO- Lễ hội quân trên sông Lục Đầu là một trong những hoạt động truyền thống và độc đáo của Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2022, là dịp để mỗi người dân, du khách cảm nhận hồn thiêng sông núi, khí thế ngất trời của quân dân Đại Việt và khí phách lẫm liệt của vị anh hùng dân tộc kiệt xuất - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. 

Sáng 12.9, diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu, nghi lễ đặc trưng diễu hành, phô trương lực lượng mạnh mẽ với việc tái hiện hình ảnh của nhiều tướng lĩnh cùng các đạo quân, làm sống lại chiến công hiển hách của Hưng Đạo Đại Vương trong cuộc chiến chống giặc Nguyên Mông. 

Lễ hội quân trên sông Lục Đầu là sự kết hợp giữa nghi thức rước nước cổ truyền và tái hiện cuộc hội quân của Trần Hưng Đạo tại đại bản doanh Vạn Kiếp cách đây hơn 700 năm. Đây là nghi lễ độc đáo, đặc sắc được duy trì nhiều năm nay tại Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc.

Với gần 100 chiếc thuyền của ngư dân Văn Đức, Hải Dương; Đồ Sơn, Hải Phòng; 500 võ sinh môn phái Võ Nhất Nam, cùng hàng vạn đồng bào cả nước nhiệt huyết bừng bừng trong ngày đại lễ. Đây cũng là hoạt động hấp dẫn nhất, thu hút hàng vạn người dân, du khách đến lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm.

Kiếp Bạc Lục Đầu Giang chiêng trống âm vang, rạo rực, cờ thần phần phật tung bay. Suốt dải bờ sông, từ Nam Tào đến Bắc Đẩu, cờ phướn rợp trời

Hàng vạn người dân chứng kiến diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu, tưởng nhớ về một thời oanh liệt, về những trận thuỷ chiến diệt giặc Nguyên Mông lẫy lừng trong lịch sử

Trong tiếng trống thôi thúc và các màn biểu diễn võ thuật thể hiện tinh thần và sức mạnh của con dân Đất Việt sẵn sàng bảo vệ tổ quốc, đứng lên chống quân xâm lược mỗi khi đất nước bị xâm lăng

Diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu với hai đoàn thuyền băng băng lướt sóng, làm cho cảnh sắc Kiếp Bạc, Lục Đầu Giang càng hùng tráng, mênh mang

Trải ngàn thu, nay còn nghe trong sóng nước dạt dào, âm vang của tiếng trống thúc, tiếng quân reo xung trận

 Vạn Kiếp núi lồng hình kiếm dựng

 Lục Đầu vang dậy tiếng quân reo

Niềm vui của người dân khi được tham gia diễn xướng Hội quân trên sông Lục Đầu, cảm nhận hồn thiêng sông núi, khí thế ngất trời của quân dân Đại Việt và khí phách lẫm liệt của vị anh hùng dân tộc kiệt xuất - Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

TRẦN HUẤN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top