Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Lớp học xóa mù của cô giáo trẻ Ja Rai

Thứ Tư 21/09/2022 | 10:47 GMT+7

VHO- Thấy nhiều người trong thôn, làng có nguyện vọng muốn học con chữ, cô giáo trẻ Rơ Lan Vy (SN 1996) đã đề nghị với chính quyền địa phương mở lớp xóa mù để dạy chữ miễn phí cho bà con. Lớp học của cô Vy có khoảng 20 học sinh, người lớn tuổi nhất đã ngoài 50…

 Học viên trong lớp của cô Vy hầu hết là bà con lao động nghèo

 Rơ Lan Vy là người con dân tộc Ja Rai ở làng Greo Sek, xã Dun, huyện Chư Sê (Gia Lai), hiện đang công tác tại Trường Mầm non song ngữ ETC Gems Chư Sê. Chia sẻ về ý tưởng mở lớp xóa mù chữ cho dân làng, cô cho biết: “Bố của mình không biết chữ nên đã đề nghị mình dạy chữ cho ông. Trong quá trình dạy, mình biết nhiều người trong làng cũng muốn được học chữ nhưng không có điều kiện. Một lần tham gia sinh hoạt với Chi đoàn làng Greo Sek, mình đã bày tỏ ý tưởng sẽ mở lớp dạy chữ cho bà con và được mọi người đồng ý”.

Giữa tháng 6.2022, lớp xóa mù chữ của làng Greo Sek được mở tại Nhà văn hóa xã, bàn ghế và bảng viết mượn tạm của một trường học trên địa bàn. Thời gian đầu chỉ có khoảng 10 người theo học, hầu hết là bà con lao động khó khăn, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, sĩ số lớp đã tăng lên 20 người. “Hôm nào Nhà văn hóa có họp hành thì Đoàn xã cho mượn tạm phòng để việc học tập của lớp không bị gián đoạn. Lúc mới mở mình dạy cả tuần vào các buổi tối từ 20 - 21h30 phút. Sau này, do bận công việc nên 1 tuần mình chỉ dạy được 4 buổi. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng các cô chú, anh chị học viên rất chăm chỉ, tích cực đến lớp, học hành nghiêm túc”, Rơ Lan Vy phấn khởi cho biết.

Bà Rơ Lan Phá (54 tuổi) là học viên lớn tuổi nhất, cùng con gái và con rể tham gia lớp học của cô Vy. Bà Phá chia sẻ: “Ở làng Greo Sek có nhiều người không biết chữ giống như tôi, do ngày trước chỉ biết cắm cúi kiếm ăn chứ có học hành gì đâu. Mỗi lần lên xã làm giấy tờ tôi đều phải nhờ người ta viết giúp. Thấy cô giáo Vy mở lớp dạy chữ, tôi bèn đến học sau những giờ lao động. Được cô chỉ dạy tận tình, giờ tôi đã có thể biết đọc, biết viết rồi. Tôi thực sự cảm ơn cô giáo!”.

Tương tự, anh Kpuih Toàn (SN 1987) cũng tranh thủ những lúc rảnh rỗi đến lớp của cô Vy để học cho thuộc con chữ. Anh tâm sự: “Lúc nhỏ, hai vợ chồng đều không được học hành tới nơi tới chốn. Đến khi lập gia đình, vì gánh nặng cơm áo gạo tiền nên chúng tôi quên hết mặt chữ. Giờ thì đang cố gắng học lại để còn động viên con cháu noi theo, đừng bỏ học giữa chừng rồi ân hận”.

Thời điểm này, lớp học của cô Vy đã tạm dừng. Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy rất vui vì đã góp chút công sức giúp bà con tìm kiếm con chữ. “Trong xã vẫn còn nhiều người không biết chữ. Đa phần lúc nhỏ có đi học nhưng do mải làm lụng kiếm sống nên đã bỏ dở giữa chừng. Vì vậy, với nhiều người, chỉ cần học lại một thời gian ngắn là đã có thể đọc thông, viết thạo. Bên cạnh đó, lớp học cũng đã tiếp thêm cho bà con niềm vui khi được đến trường cũng như sự tự tin khi ra ngoài xã hội. Mình và các đoàn viên Chi đoàn làng Greo Sek rất phấn khởi vì làm được việc có ý nghĩa giúp bà con”, cô Vy nói, đồng thời bày tỏ băn khoăn: “Lớp mở được chừng 2,5 tháng thì phải tạm dừng để trả bàn ghế cho nhà trường vào năm học mới. Có người đề nghị mình tiếp tục mở lớp dạy tại nhà, bản thân mình cũng đã tính đến phương án này nhưng nhà chật và không có tiền mua bàn ghế, bảng. Cách cuối cùng là cứ đến dịp hè, mình sẽ phối hợp với Đoàn xã mở lớp xóa mù. Có điều, với cách này thì hiệu quả không cao, do khoảng thời gian nghỉ học quá dài”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Đức Trịnh, Bí thư Đoàn xã Dun, huyện Chư Sê cho hay: “Qua 26 buổi học lớp xóa mù của cô Vy, một số người dân đã có thể đọc thông thạo, biết đọc, viết những câu chỉ dẫn ngắn, làm được phép tính đơn giản. Chúng tôi đang bàn bạc với cô giáo Rơ Lan Vy tìm ra phương án thích hợp nhất nhằm duy trì lớp học và xin ý kiến của cấp trên để tiếp tục triển khai”. 

 NGỌC HÒA

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top