Tại bãi biển các xã như Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Đức... của huyện Phù Mỹ (Bình Định) từ chiều 26.9 đến nay, có rất nhiều ngư dân cùng các lực lượng chức năng triển khai công tác phòng chống bão.
Các lực lượng vũ trang, dân quân giúp người dân huyện Phù Mỹ đưa tàu thuyền lên bờ tránh bão
Người dân và các lực lượng quan đội chung sức đưa ngư cụ vào vờ
Người dân đưa tàu, thuyền thúng lên bờ
Tại các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi triều cường ở xã Mỹ Đức, lực lượng bộ đội biên phòng, công an, dân quân... đã giúp người dân xúc cát vào bao, chằng chống và gia cố nhà cửa. Chính quyền xã Mỹ Đức cũng yêu cầu những người dân sống gần mép biển khẩn trương sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.
Còn tại bãi biển xã Mỹ An, các chiến sĩ của Huyện đội Phù Mỹ, bộ đội biên phòng, công an, dân quân, Đoàn thanh niên... cùng với người dân đưa tàu thuyền, thúng chai, ngư lưới cụ lên bờ để tránh bão.
Những ngôi nhà sát biển đã bị những cơn bão trước đó làm bay ngói, đổ sụp tường nhà
Người dân vùng biển gánh thúng chạy bão
Ngư dân vùng biển huyện Phù Mỹ (Bình Định) nhanh chóng di dời ngư lưới cụ vào bờ để tránh bão
Tin bão Noru được các loa truyền thanh phát đi liên tục trong những ngày qua, vì thế ngư dân vùng biển đã chủ động dừng đánh bắt xa bờ và tập trung di chuyển ngư lưới cụ, trang thiết bị đánh bắt đến nơi an toàn. “Nghe tin bão Noru có khả năng đổ bộ vào miền Trung với sức gió rất mạnh, ngay từ tối 25.9 gia đình tôi đã dừng chuyến biển, đưa thúng vào bờ. Từ hôm qua (26.9), gia đình tôi lo chằng chống nhà cửa xong và cùng các anh bộ đội, công an, dân quân... tập trung lại đưa thúng, tàu thuyền, ngư lưới cụ... lên cao để tránh thiệt hại khi bão Noru đổ bộ”, ông Trần Đinh Sơn ở thôn Xuân Thạnh, xã Mỹ An làm nghề lưới rút đánh mực cơm, cá nục chia sẻ.
Dân quân vác bao cát để phát cho người dân
Đoàn viên giúp dân xúc cát vào bao chằng chống nhà cửa và đắp bờ ngăn ngừa nước biển vào nhà dân
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, động viên người dân xã Mỹ Đức sơ tán trước khi bão Noru đổ bộ bào đất liền
PHAN HIẾU