Thi thể nữ du học sinh Việt Nam tử nạn ở Hàn Quốc được đưa về quê nhà

VHO - Chiều qua 3.11, thi thể nữ du học sinh Đ.T.T (SN 2001, quê ở tỉnh Bình Định) bị tử nạn tại Lễ hội Halloween ở Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) đã được đưa về đến quê nhà.

Thi thể nữ du học sinh Việt Nam tử nạn ở Hàn Quốc được đưa về quê nhà - Anh 1

Gia đình và người thân đau xót khi thấy thi thể em T

Sau nhiều ngày chờ đợi được gặp con, cuối cùng, chiếc xe đưa em T. từ TP.HCM về đến quê nhà Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Và cũng từ lúc nhận tin dữ, vợ chồng anh Đinh Văn Khuân và chị Đinh Thị A Ngát hằng ngày đều mong ngóng được thấy con lần cuối. Những giọt nước mắt kèm với sức lực, chị Ngát gượng đến bên con. “Tôi cùng nhiều cô, bác của cháu đã ở đây từ sáng sớm. Ơn trời, cháu nó đã về với đất mẹ”, một người thân của gia đình chị Đinh Thị A Ngát bộc bạch.

Sau khi thấy thi thể em T, tại nhà anh Khuân, nhiều người không thể kiềm được xúc động, những giọt nước mắt đã tuôn trào khi chứng kiến khung cảnh tang thương này. Bà con và hàng xóm láng giềng đến đã chia buồn với gia đình em T.

Trao đổi với Văn Hóa, ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh xác nhận: Nữ du học sinh Đ.T.T (SN 2001) là đồng bào thiểu số Bana, trong chiều nay 4.11, gia đình sẽ tổ chức mai táng cho em T.

Thi thể nữ du học sinh Việt Nam tử nạn ở Hàn Quốc được đưa về quê nhà - Anh 2

Thi thể em T được đưa về đến quê nhà

Trước đó, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định đã dẫn đoàn công tác đến thăm, chia buồn với gia đình vợ chồng anh Đinh Văn Khuân. Ngày 30.10, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin đã có thư gửi Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng bày tỏ chia buồn trước sự việc, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức, hợp tác chặt chẽ với Đại sứ quán trong việc hỗ trợ những nạn nhân của vụ thảm họa giẫm đạp trong lễ hội Halloween tối 29.10.

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc