Tuyển Nhật Bản kiên cường quật ngã Đức tại World Cup 2022

VHO- Một ngày sau khi Saudi Arabia tạo nên “cơn địa chấn” với thắng lợi trước Argentina thì đến lượt một đại diện của châu Á khác là Nhật Bản tiếp tục làm được điều tương tự sau khi “Những Samurai xanh” quật ngã Đức tại lượt trận đầu tiên bảng E World Cup 2022 vào tối nay 23.11.

Rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của 2 “ông lớn” là Đức và Tây Ban Nha, cơ hội đi tiếp cho tuyển Nhật Bản là khá thấp. Do đó mỗi trận đấu với họ tại bảng E đều như là trận “chung kết”.

Tuyển Nhật Bản kiên cường quật ngã Đức tại World Cup 2022 - Anh 1

Tuyển Nhật Bản (áo xanh) thi đấu kiên cường trước Đức

Thử thách đến ngay ở trận ra quân khi “Những Samurai xanh” gặp nhà vô địch 2014 – tuyển Đức. Xét về lực lượng và thực lực, Nhật Bản kém xa đối thủ. Thực tế thì trong hiệp 1, Nhật Bản đã thi đấu lép vế trước người Đức. Điểm sáng lớn nhất của đoàn quân được dẫn dắt bởi HLV Hajime Moriyasu là tình huống diễn tra ở phút thứ 8 khi Daizen Maeda sút tung lưới Manuel Neuer nhưng không được tính bàn thắng vì lỗi việt vị.

Trước sức ép lớn từ các cầu thủ Đức, tuyển Nhật Bản đã nhận bàn thua ở phút thứ 32. Trong nỗ lực cản phá, thủ môn Gonda đã phạm lỗi từ phía sau với hậu vệ trái Raum của Đức, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11m và đội trưởng Gundogan thực hiện thành công, mở tỷ số của trận đấu. Thế trận không sáng sủa hơn cho Nhật Bản ở thời gian cuối hiệp 1, thậm chí họ suýt nhận thêm bàn thua nếu trọng tài không bắt việt vị Kai Havertz.

Tuyển Nhật Bản kiên cường quật ngã Đức tại World Cup 2022 - Anh 2

Niềm vui vỡ oà của “Những Samurai xanh”

Trong nửa đầu hiệp 2, tuyển Đức tiếp tục tấn công để gia tăng cách biệt, lần lượt Gundogan, Kai Havertz hay Gnarby có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng. Thi đấu lép vế trước đối thủ nhưng tuyển Nhật Bản không bỏ cuộc và những nỗ lực của họ đã được đền đáp ở phút thứ 75. Kaoru Mitoma chọc khe để Takumi Minamino sút từ cánh trái. Manuel Neuer đẩy bóng ra nhưng Ritsu Doan đã ngay lập tức sút bồi giúp “Những Samurai xanh” gỡ hòa 1-1 bất ngờ nhưng xứng đáng trước Đức. Chưa dừng lại ở đó, 9 phút sau, Takuma Asano thoát xuống sau đường chuyền dài của đồng đội, anh tì đè loại hậu vệ tuyển Đức trước khi sút tung nóc lưới Neuer từ góc hẹp ấn định tỷ số 2-1 cho Nhật Bản.

Chiến thắng ngược 2-1 của tuyển Nhật Bản trước Đức là “cơn địa chấn” thứ hai tại World Cup năm nay. Thầy trò HLV Hajime Moriyasu đã mang lại niềm tự hào cho bóng đá châu Á và chứng minh cho cầu nói: Trong bóng đá mọi thứ đều có thể xảy ra. Chiến thắng này giúp cơ hội đi tiếp của Nhật Bản sáng hơn, trong khi đó Đức sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ở 2 trận đấu còn lại họ sẽ buộc phải có kết quả tốt trước Tây Ban Nha và Costa Rica.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc