Thế giới túc cầu thương tiếc “Vua bóng đá” Pele

VHO- “Vua bóng đá” Pele đã qua đời ở tuổi 82 vào rạng sáng nay 30.12 (theo giờ Việt Nam) tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo (Brazil). Thông qua mạng xã hội, các cầu thủ, cựu danh thủ, HLV và lãnh đạo các tổ chức bóng đá trên khắp thế giới đã gửi lời thương tiếc đến huyền thoại bóng đá Brazil.

“Vua bóng đá” Pele qua đời do ung thư ruột kết cùng các biến chứng liên quan như suy tim và thận. Đầu tháng 12, cựu danh thủ CLB Santos được chuyển tới khu chăm sóc điều trị cuối đời sau khi cơ thể không còn phản ứng với phương pháp hóa trị. Pele ra đi để lại niềm tiếc thương vô bờ với người hâm mộ bóng đá Brazil nói riêng và thế giới nói chung.

Thế giới túc cầu thương tiếc “Vua bóng đá” Pele - Anh 1

Ronaldo gửi lời tri ân đến Pele

Ngay sau khi nhận tin Pele qua đời, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) - Gianni Infantino đã viết tâm thư tri ân huyền thoại người Brazil. “Pele có sức hút khi bạn ở bên ông ấy, phần còn lại của thế giới như dừng lại. Cuộc đời của Pele không chỉ là bóng đá. Ông ấy đã thay đổi nhận thức theo hướng tốt đẹp hơn ở Brazil, Nam Mỹ và toàn thế giới. Hôm nay, tất cả chúng ta đều thương tiếc cho sự ra đi của Pele thân yêu. Nhưng ông ấy đã đạt được sự bất tử từ lâu nên ông ấy sẽ ở bên chúng ta mãi mãi”.

Trên trang cá nhân, Cristiano Ronaldo đăng bức ảnh Pele trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cho anh và viết: "Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể người dân Brazil, đặc biệt là gia đình của Edson Arantes do Nascimento. Chỉ một lời ‘tạm biệt' dành cho Vua bóng đá vĩnh cửu Pelé sẽ không bao giờ là đủ để nói lên nỗi đau mà cả thế giới bóng đá hiện đang ôm lấy".  Cũng trên trang cá nhân, Leo Messi đăng 3 tấm ảnh và viết ngắn gọn: “Yên nghỉ nhé, Pele”.

Thế giới túc cầu thương tiếc “Vua bóng đá” Pele - Anh 2

Mbappe đăng tải bức ảnh mình chụp chung với "Vua bóng đá"

Tiền đạo Neymar tri ân bậc tiền bối: "Tôi đã nói với Pele rằng bóng đá chỉ là một môn thể thao. Pele đã thay đổi tất cả. Ông ấy biến bóng đá thành nghệ thuật, thành bộ môn giải trí. Ông ấy lên tiếng vì người nghèo, cho người da đen và đã mang lại tầm nhìn cho Brazil. Bóng đá và Brazil nâng cao vị thế của mình nhờ có Vua Pele. Ông ấy ra đi nhưng ma thuật của ông ấy vẫn còn. Pele là mãi mãi!".

Đồng đội của Neymar tại PSG là Kylian Mbappe thì viết: "Vua bóng đá đã rời xa chúng ta, nhưng di sản của ông ấy không bao giờ rơi vào quên lãng. An nghỉ nhé, nhà vua". Trong khi chân sút  Robert Lewandowski viết: “Nghỉ ngơi trong yên bình nhé, Pele. Thiên đường có thêm 1 vì sao, và thế giới bóng đá mất đi một vị anh hùng".

“Người ngoài hành tinh” Ronaldo Nazazio cũng thương tiếc huyền thoại đồng hương: "Thật là một đặc ân khi có thể kế thừa ông, người bạn của tôi. Tài năng của ông là hình mẫu mà mọi cầu thủ nên hướng đến. Di sản của ông được xây dựng qua nhiều thế hệ. Đó là cách ông sẽ mãi sống trong lòng chúng tôi. Hôm nay và mãi mãi, chúng tôi sẽ chúc mừng ông. Cảm ơn Pele. Hãy an nghỉ”.

Thế giới túc cầu thương tiếc “Vua bóng đá” Pele - Anh 3

Pele sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ bóng đá

Cùng với đó, còn có rất nhiều các ngôi sao bóng đá thế giới hiện nay, các cựu danh thủ, HLV và lãnh đạo các tổ chức bóng đá trên khắp thế giới khác đã gửi lời thương tiếc đến huyền thoại bóng đá Brazil, lời chia buồn tới gia đình của Pele khi biết tin ông qua đời.

Pele tên thật là Edson Arantes do Nascimento, ông sinh ngày 23.10.1940 tại thành phố Tres Coracoes, đông nam Brazil. Pele được xem là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại với kỷ lục 3 lần vô địch World Cup (1958, 1962 và 1970), ghi tổng cộng 1.281 bàn sau 1.363 trận cho Santos (1956-1974), tuyển Brazil và New York Cosmos (1975-1977). Pele dành hầu hết thời gian trong sự nghiệp thi đấu cho CLB Santos (1956 - 1974). Trong 18 năm, ông đã ghi 643 bàn thắng sau 659 lần ra sân vàgiành được 27 danh hiệu lớn nhỏ, đáng chú ý có 6 chức vô địch quốc gia Brazil, 2 Copa Libertadores.

LÂM VŨ

Ý kiến bạn đọc