“Tôi không nghĩ hành động của mình lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Tôi mong hành động nhỏ của mình sẽ góp phần vào đảm bảo an toàn giao thông. Và, đây cũng là một công việc nên làm” - anh Mai Xuân Hùng chia sẻ.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng trao tặng Giấy khen cho anh Mai Xuân Hùng (bên phải)
Trước đó, chiều tối 24.5, sau khi tan giờ làm tại một cơ sở đá trên địa bàn Đà Nẵng, anh cùng đồng nghiệp là anh Doãn Văn Cảnh (34 tuổi, gần nhà anh Hùng), trên đường về từ đoạn cầu Đỏ hướng về ngã ba Miếu Bông (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) thì phát hiện ra cục bê tông rơi vãi, cao khoảng 20cm, đường kính hơn 80cm, đã đông cứng và bám chặt ở mặt đường. Hình ảnh đẹp này đã được nhiều người chia sẻ và bày tỏ sự cảm ơn.
Anh Hùng đang đục mảng bê tông để tránh tai nạn giao thông cho người đi đường
Ông Lê Văn Trung - Giám đốc sở GTVT TP. Đà Nẵng phát biểu: Hành động của anh Hùng là một hành động đẹp giữa đời thường, hy vọng rằng hành động này sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
MINH CHÂU