Hồi âm bài “Dân lấn suối xây nhà, chính quyền không biết?”: Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm

VHO- Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa ký văn bản số 8200/UBND-VX, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh này về việc báo chí phản ánh thông tin dân chiếm suối, xây dựng nhà trái phép ngay tại trung tâm TP Quy Nhơn mà chính quyền và cán bộ không hề hay biết.

Hồi âm bài “Dân lấn suối xây nhà, chính quyền không biết?”: Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm - Anh 1

  UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh về việc dân chiếm suối, xây dựng nhà trái phép ngay tại trung tâm TP Quy Nhơn

Theo đó, giao UBND TP Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh nội dung thông tin báo chí đã phản ánh; khẩn trương làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có); đồng thời, trả lời cho các cơ quan báo chí và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Trước đó, Báo Văn Hóa số 3495, ra ngày 30.11 có bài “Dân lấn suối xây nhà, chính quyền không biết?”, phản ánh ngay tại trung tâm TP. Quy Nhơn (Bình Định), một ngôi nhà không phép ngang nhiên được xây dựng bề thế. Điều khiến dư luận càng thêm bức xúc khi chủ ngôi nhà còn ngang nhiên chiếm 2 con suối, rồi đổ bê tông làm móng hạ thấp dưới suối khiến dòng chảy bị chặn, nước từ trên núi chảy xuống bị dội ngược lại, xé vào vườn nhà những hộ dân bên cạnh nhưng chính quyền trả lời không hề hay biết. Đó là ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Mai, ở tổ 58 (khu vực 8, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn).

Để công trình mọc sừng sững, vậy mà không bị cơ quan nào “ghé thăm” lập biên bản vi phạm. Người dân cho rằng, việc quản lý trật tự xây dựng cơ bản ở địa phương thì chắc chắn từ cán bộ tổ, cán bộ địa chính, đến lãnh đạo phường… đều nắm rõ. Một số hộ dân phản ánh, các con suối tạo dòng chảy từ trên núi Bà Hỏa, chảy xuống trước đây vào mùa mưa, lượng nước dù xối xả nhưng đều thoát rất nhanh, bởi lòng suối rộng và có độ sâu. Tuy nhiên, sau khi bà Mai lấn chiếm 2 con suối rồi đổ bê tông, nước chảy xuống thoát đi rất ít nên dội ngược lại, xé vào vườn nhà của những hộ dân ở đây. Năm nay mưa ít mà đã như vậy, thì tin chắc chắn rằng khi mưa lớn, những ngôi nhà ở gần suối sẽ bị cuốn trôi lúc nào không hay. Thật lạ lùng, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh sự việc đến chính quyền địa phương nhưng không thấy xử lý.

THUẬN NINH

Ý kiến bạn đọc