Xúc động câu chuyện gia đình đã hiến tạng người thân và tri ân người nhận tạng

VHO- Hơn 1 tháng trước, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhận được cuộc gọi điện thoại mà đầu dây bên kia là một phụ nữ nói với giọng run rẩy bày tỏ mong muốn hiến tạng người thân của mình.

Cuộc gọi đó là của bà N.T.A là bà của cháu N.H.N ở Hoài Đức, Hà Nội. Bà cho biết, cháu bị xuất huyết não nặng không qua được và bày tỏ nguyện vọng muốn hiến mô, tạng cho cháu mình.

Ngay sau đó, N được đưa về Bệnh viện Hữu Việt Đức trong tình trạng hôn mê sâu, không còn các phản xạ, các tạng chính đều bị ảnh hưởng. Các bác sĩ của Trung tâm gây mê hồi sức Bệnh viện đã tiến hành hồi sức, hy vọng có phép màu đến với N. Trong quá trình điều trị cho N, điều khiến các nhân viên y tế bất ngờ là bà và bố mẹ N khẩn cầu các y bác sĩ bệnh viện nếu không cứu được cháu thì cố gắng cứu các tạng của cháu để có thể hiến cho các bệnh nhân khác.

Xúc động câu chuyện gia đình đã hiến tạng người thân và tri ân người nhận tạng - Anh 1

Ca phẫu thuật ghép tạng cho bệnh nhân từ người hiến N.H.N

Sau 2 ngày não của Nam không thể hồi phục được nữa (chết não), nhưng may mắn là một số tạng chính (tim, gan, thận) đã hồi phục được 75%. Khi báo lại gia đình, mọi người mừng rỡ chưa được bao lâu, gia đình lại trầm ngâm: “Tạng của con cháu tôi phục hồi chỉ được 75% thì liệu có gia đình nào đồng ý nhận tạng của cháu không?”. Các y bác sĩ đã phải giải thích cho người nhận rất kỹ và cuối cùng có 1 bệnh nhân nhận gan và 2 bệnh nhân nhận thận, rất tiếc tim và phổi của cháu không lấy được. Tạng hiến đã được ghép tạng cho 3 bệnh nhân: một bệnh nhân nhận gan và hai bệnh nhận nhận thận. Hiện tại các bệnh nhân ghép đều khỏe mạnh và đã ra viện.

Gần 2 tháng sau, bà N.T.A và bố mẹ N xuất hiện ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức một túi hoa quả trên tay. Gặp các bác sĩ, bà N.T.A bùi ngùi: “Các bác đã vất vả ngày đêm cứu một phần cơ thể của con cháu chúng tôi, không biết nói gì hơn gia đình có chút quả khi nào rảnh các bác ăn”. Nói rồi, bà giúi vào tay bác sĩ một chiếc phong bì rưng rưng: “ Đây là một triệu đồng chúng tôi gửi các bác mua quà biếu bệnh nhân đã cho chúng tôi được gửi một phần cơ thể của con cháu chúng tôi hay của bất kỳ ai khác. Tôi rất cảm tạ họ vì đã giữ giúp con cháu chúng tôi một phần cơ thể. Chúng tôi không có nhiều chỉ có chút tấm lòng để tiếp sức cho họ và cho gia đình chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả những bệnh nhân nhận tạng”.

Tấm lòng của gia đình bà N.T.A đã lay động tới tất cả những người có mặt lúc đó, không chỉ có nghĩa cử hiến tạng của người thân cho người bệnh, mà gia đình còn tri ân người nhận tạng vì cho rằng, ở đâu đó con cháu họ vẫn hiện hữu trên cõi đời này. Có những người trước khi ra đi mãi mãi vẫn giúp “hồi sinh” cho nhiều cuộc đời khác bằng cách hiến một bộ phận cơ thể mình. Đối với thân nhân của họ, dù nỗi nhớ thương da diết, nỗi đau quặn thắt về sự mất mát, nhưng điều hạnh phúc và niềm tự hào nhất với họ là người thân của mình vẫn hiện hữu trong cơ thể của người khác bằng những bộ phận được cấy ghép. Sự hồi sinh của những cuộc đời bằng nghĩa cử đầy nhân văn, cao đẹp đang ngày càng lan tỏa và nhân lên những tấm lòng nhân ái, thật đáng trân trọng.

LÊ DUY

Ý kiến bạn đọc