Bé gái ngã từ tầng 12 được “người hùng” cứu đỡ sắp được ra viện

VHO – Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau 5 ngày điều trị, bé gái N.P.H. đã có dấu hiệu ổn định, không có gì bất thường và sắp được ra viện.

Sáng ngày 4.3, TS.BS Hoàng Đức Hải, Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bệnh nhi N.P.H (sinh năm 2018 ở chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) có sức khỏe ổn định. Bé tỉnh táo, tiếp xúc tốt; không ho, không sốt, không có dấu hiệu khó thở; Đại tiểu tiện bình thường.

Riêng khớp háng đã được cố định bằng máng bột; không có triệu chứng đau; không có sưng – nóng – đỏ. Kết quả chụp X.Quang khớp háng bên phải đã trở lại vị trí bình thường. “Trong ngày 4.3, các bác sĩ khoa Chỉnh hình Nhi sẽ khám, đánh giá lại toàn trạng cho bệnh nhi trước khi ra viện như chụp X.Quang lồng ngực; siêu âm ổ bụng… Dự kiến xuất viện vào ngày 5.3.

Bé gái ngã từ tầng 12 được “người hùng” cứu đỡ sắp được ra viện - Anh 1

Bác sĩ khám cho bé H.

Trước đó, vào chiều ngày 28.2, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (huyện Đông Anh, Hà Nội) làm nghề lái xe tải, nhận chuyển nhà trọn gói, đang ở trong ô tô chờ đến giờ giao hàng thì nghe tiếng người lớn hô hoán. Nhìn sang tòa nhà đối diện , anh thấy một bé gái đang trèo vắt người qua lan can ở một căn phòng trên tầng cao. Không kịp suy, anh chạy ra khỏi ô tô, trèo bật tường bao tòa chung cư, leo lên mái tôn để chờ đỡ bé. Clip của một phụ nữ hô hoán vô tình quay lại được cho thấy, khi trèo tới mái tôn, Mạnh bị trượt chân ngã, ngẩng lên thấy bé đang rơi, Mạnh chỉ kịp đưa tay phải ra và bé rơi đúng vào tay anh, rơi xuống mái tôn.

Mặc dù vậy, anh Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn được cộng đồng tôn vinh là “người hùng” vì tấm lòng và hành động quả cảm của anh khi sự việc diễn ra chỉ trong vòng hơn 1 phút; đồng thời lan tỏa tình yêu thương và lay động trái tim của hàng triệu người. Anh đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư động viên và tặng Bằng khen, được Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi thư và trao tặng Bằng khen.

Ngoài ra, Bộ LĐ,TB&XH, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Ngọc Mạnh. UBND huyện Đông Anh, UBND xã Vĩnh Ngọc cũng trao Giấy khen; Trung ương Đoàn TNCS HCM tặng Huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm, Thành đoàn Hà Nội tặng bằng khen… ghi nhận hành động dung cảm của anh.

Các chuyên gia vật lý học cho rằng, chính cú ngã của  “người hùng”  và việc đỡ sượt cháu bé không rơi trực tiếp xuống mái tôn đã mang lại an toàn hơn cho hai chú cháu, bởi trọng lực từ tầng 12 nếu rơi trúng người Mạnh thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra với hai chú cháu.

Q.HOA

Ý kiến bạn đọc