NSND Tạ Minh Tâm hát vang “Khúc ca đồng lòng” tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến

VHO - Bảy chương trình văn nghệ với chủ đề “Khúc ca đồng lòng” vừa đến với khu cách ly, bệnh viện dã chiến phục vụ hàng chục ngàn bệnh nhân và lực lượng tham gia phòng chống Covid. Các đêm văn nghệ dã chiến diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng, không đủ âm thanh kỹ thuật, nhưng các nghệ sĩ tham gia đã “cháy” hết mình, mang đến một không gian gần gũi, ấm áp, tiếp thêm động lực để cùng nhau chiến thắng Covid.

NSND Tạ Minh Tâm hát vang “Khúc ca đồng lòng” tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến - Anh 1

NSND Tạ Minh Tâm hát phục vụ tại khu cách ly Chung cư Bình Minh

Tham gia chương trình tại 3 địa điểm là khu cách ly tập trung Chung cư Bình Minh; Ký túc xá Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM và Ký túc xá Trường CĐ Công thương TP.HCM, NSND Tạ Minh Tâm đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc sâu lắng qua ca khúc Một đời người, một rừng cây (Trần Long Ẩn). Không gian vắng lặng, sân khấu dựng ngoài trời giữa những hàng cây cao, khán giả trên các tầng chung cư hòa cùng nhịp hát vang “Chân lý thuộc về mọi người/ Không chịu sống đời nhỏ nhoi! Xin hát về bạn bè tôi/ Những người sống vì mọi người…”. Chọn thể hiện ca khúc này, NSND Tạ Minh Tâm bày tỏ, ca khúc như lời cám ơn đến đội ngũ đã tham gia công tác phòng chống dịch, họ là những chiến sĩ không ngại gian khó, vất vả ngày đêm lao mình vào vùng dịch bệnh, để mong sớm mang lại bình yên cho mọi người, bởi nếu như, “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng/ Gian khổ sẽ dành phần ai?...”. Bên cạnh đó, Tạ Minh Tâm chia sẻ thêm: “Trong giai đoạn khó khăn này, con người ta gắn bó với nhau. Một đời người cũng như một đời cây, luôn cần có nhau, nương tựa và hỗ trợ nhau để trở thành một khu rừng khỏe mạnh, đủ sức vượt qua bão tố của cuộc đời, mà dịch Covid-19 chính là bão tố lớn nhất chúng ta đang gặp phải hiện nay”. Cùng với đó, ca khúc Khát vọng (Phạm Minh Tuấn), với ca từ da diết, tự sự, gửi gắm những ước vọng, là khúc dặn dò cùng nhau đồng lòng vượt qua khó khăn… 

NSND Tạ Minh Tâm hát vang “Khúc ca đồng lòng” tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến - Anh 2

Sân khấu dã chiến được dựng ở khu đất rộng tại khu cách ly

NSND Tạ Minh Tâm cho biết đây là lần thứ 2 anh tham gia chương trình biểu diễn trong trang phục bảo hộ đặc biệt như thế này, để phục vụ bệnh nhân và lực lượng hỗ trợ phòng chống Covid-19, lần trước vào ngày 7.8 tại Bệnh viện Quân y 175. Anh tiếc vì không được đóng góp nhiều hơn do khu vực anh ở trong thời gian qua bị phong tỏa. “Tham gia chương trình này mình thấy thật lạ, tràn ngập cảm xúc đặc biệt và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Mình thấy hạnh phúc vì được đem tiếng hát chia sẻ, cổ vũ tinh thần đội ngũ tham gia chống dịch, nhất là các bệnh nhân. Các bệnh nhân trong điều kiện sức khỏe và tâm lý khó khăn hơn mình rất nhiều, nên mong rằng sự có mặt của các anh chị em ở đây sẽ phần nào vơi đi cảm giác buồn chán, đau đớn nếu có”, nam nghệ sĩ chia sẻ và gửi lời cám ơn đến nhà tổ chức đã tạo được đợt sinh hoạt rất có ý nghĩa, đó là cầu nối giữa nghệ sĩ với khán giả, những bệnh nhân...

NSND Tạ Minh Tâm hát vang “Khúc ca đồng lòng” tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến - Anh 3

Chương trình văn nghệ diễn ra trong tháng 8.2021 với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ

Đây là một trong chuỗi hoạt động diễn ra trong tháng 8.2021 tại nhiều địa điểm trên địa bàn TP.Thủ Đức, do Sở VHTT TP.HCM phối hợp với UBND TP.Thủ Đức tổ chức, Trung tâm Ca nhạc nhẹ và Ban Tuyên giáo Thành ủy - Phòng Văn hóa Thông tin - Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức là đơn vị thực hiện. Các đêm diễn còn có sự tham gia của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tuấn Du, K-ICM, RYO, Vũ Hà, Cao Công Nghĩa, Triệu Long, Thanh Nguyên, Văn Khởi, Diễm Thanh, Hồ Tuấn Phúc, Thùy Trinh, Thanh My, La Lan,… cùng các CLB, đội lân sư rồng, đội nhóm của Trung tâm Văn hóa TP.Thủ Đức. Vào mỗi đêm, chương trình diễn ra đồng loạt 3 nơi, có khi là bệnh viện dã chiến, hoặc các khu cách ly tập trung tại ký túc xá các trường đại học, cao đẳng, khu chung cư… Có những đêm, trời mưa lất phất, đường sình lầy, không gian mọi nơi vắng lặng vì đang trong thời gian thực hiện giãn cách, 18h nhà nhà đã "cửa đóng then cài"… nhưng các văn nghệ sĩ không quản khó khăn, vẫn “chạy sô” đúng giờ đến điểm diễn, mang tiếng hát lời ca cổ vũ, chia sẻ tinh thần cho bệnh nhân và lực lượng tham gia phòng, chống Covid-19.

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc