Chợ đêm phố núi

VH- Tối trời - đèn đóm lem nhem Hàng ăn: chè, phở, cháo, kem... đông người

Ðổ về, xe cộ muôn nơi

Khuân khuân vác vác - tả tơi thân gày

Rau xanh, bí đỏ, ớt cay

Dưa hồng, cà tím, khoai tây rượu nồng...

Lặng im, vợ cúi lưng còng

Khuân khuân vác vác cho chồng nghỉ ngơi

Ta ngồi, góc lặng im thôi

Sẻ chia bao nỗi ngọt bùi đắng cay

Chợ đời - đêm lẫn với ngày

Tựa vai cho giấc mơ bay dịu dàng

Ðêm rồi, phố núi ngủ ngoan

Chợ đêm còn thức ngổn ngang nỗi niềm

Ngày mai ơi - nắng có lên

Chạm tay, thương mãi chợ đêm phố nghèo.

Pleiku, 7.2017

Phan Thị Thanh Nhàn

Ý kiến bạn đọc