Giới thiệu chùm thơ Namkau

VH- Hương Hoa qua ngõ từ mùa xuân trước hương còn thơm tận cuối đông này

người gánh hoa đã phương nào nhỉ

Hoa gửi hương vào gió

hay mắt người qua ngõ ướp vào ta?

Trong vườn trăng

Em mặc áo trăng nhòa vào sương huyền ảo

vườn khuya nín thở bước em qua

vồng ngực tròn cong lẹm mòn cả gió

Có gì đẹp bằng chính em cởi áo trăng ngà ngọc

cái đẹp làm nude tuyệt tác cả khu vườn

Khểnh

Có một chiếc răng khểnh

khểnh mãi vào mắt tôi

khểnh đến lệch cả chiều khấp khểnh

Chiếc răng chảnh kéo cơn mê dại

nhai ngầu bao mắt soi

Rêu Tháp Rùa

Tôi mọc rêu lên tận đỉnh Tháp Rùa

nghe gió gãi ngàn năm hoang cổ

sóng vặn đáy hồ mở sáng huyền thoại

Tháp Rùa cũng mọc rêu sang tôi

bằng ánh thép thanh gươm trả nợ

Trần Quang Quý

Ý kiến bạn đọc