Người đàn ông thoát cửa tử sau khi bị SARS-Cov-2 “ăn sạch phổi”

VHO- Một người ở Georgia (Mỹ) đã phải cấy ghép phổi sau khi bị nhiễm Covid-19. Theo các bác sĩ, phổi của người này bị tổn thương nặng đến mức không thể phục hồi và buộc phải được phẫu thuật ghép mới mới có hy vọng sống sót.

Người đàn ông thoát cửa tử sau khi bị SARS-Cov-2 “ăn sạch phổi” - Anh 1

Blake Bargatze may mắn được ghép phổi sau khi nhiễm Covid-19 (Ảnh: NVCC)

Blake Bargatze, nam thanh niên 25 tuổi không mắc bất cứ bệnh nền nào trước khi mắc Covid-19. Tuy nhiên không lâu sau kể từ khi phải nhập viện hồi tháng 4, anh cho biết loại virus này đã tấn công phổi của mình khiến cơ quan này “thủng lỗ chỗ”. Vì vậy, các bác sĩ đã phải chuyển Blake vào phòng điều trị tích cực.

“Covid-19 đã ăn sạch phổi của tôi. Lá phổi của tôi khi lấy ra được mô tả như những mảnh bong bóng vụn. Chúng bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi chỉ may mắn hơn những người khác là không bị suy đa tạng”, Blake Bargatze nhớ lại.

Blake là một trong số ít những người được ghép cả 2 lá phổi do mắc Covid-19. Theo số liệu thống kê của một nhà nghiên cứu Đại học Johns Hopkins, đến nay, đại dịch đã giết chết hơn 687.000 người Mỹ.

Bản thân nam thanh niên 25 tuổi đã tin ràng mình bị mắc virus tại một buổi hòa nhạc ở Florida hồi tháng 3: “Giờ đây tôi thấy hối hận khi đã tham dự buổi hòa nhạc. Tôi vẫn đeo khẩu trang nhưng lại chưa được tiêm phòng lúc đó. Điều này là vì tôi chưa đủ điều kiện để tiêm cũng như lo lắng về các tác dụng phụ giống như mẹ tôi”.

Trả lời phỏng vấn của kênh WXIA, mẹ của Blake Bargatze cho biết, cô muốn chờ vắcxin được phát triển ổn định hơn sau 10 năm nữa hoặc lâu hơn, giống như rất nhiều người đang chần chừ trong việc chủng ngừa.

Tuy nhiên sau những gì đã diễn ra, Blake giờ đây đã kêu gọi mọi người đi tiêm phòng ngay lập tức. Anh mong muốn mọi người nhận thức rõ hơn về sự nguy hiểm đang diễn ra thực tế của loại virus này. Đồng thời, anh nhấn mạnh mọi người không nên “đánh cược” sức khỏe của mình vì biến thể Delta đang lây lan rất nhanh ,khiến các bệnh nhân dễ có nguy cơ triệu chứng trở nặng. Nhất là những người chưa được tiêm chủng.

Hiện tại, sức khỏe của chàng trai may mắn này đang hồi phục. Anh hy vọng sớm được quay trở lại cuộc sống bình thường với những thú vui yêu thích như câu cá, chơi bi-a, đi dạo với bạn bè… Theo các bác sĩ, anh sẽ có thể trở lại làm việc trong tuần này nếu mọi thứ tiến triển tích cực và đảm bảo về điều kiện sức khỏe.

Mặc dù vẫn đang phải uống tới 50 viên thuốc mỗi ngày nhưng Blake rất vui và biết ơn bác sĩ vì “cho mình cơ hội được sống”. Do chi phí điều trị tăng cao, một trang có tên GoFundMe đã được lập ra để giúp gia đình anh chi trả các hóa đơn y tế.

ĐÌNH TOÁN (Theo Insider)

Ý kiến bạn đọc