Dập tắt hiểm họa pháo sáng: Đã đến lúc phải xử thật nghiêm
VHO- Một ngày sau “thảm họa” pháo sáng trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội), CĐV có mặt trên khán đài tối 11.9 vẫn chưa hết bàng hoàng. Nữ CĐV Hà Nội bị pháo sáng bay trúng đùi vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Xanh Pôn và sẽ phải trải qua thêm một ca phẫu thuật nữa do bỏng lưu huỳnh có trong thuốc pháo.
Bao năm qua pháo sáng đã trở thành nỗi ám ảnh của V.League và giờ thì thực sự trở thành “thảm họa”.
Buổi tối kinh hoàng
Chiều 11.9, sau giờ làm ba nữ cổ động viên đến sân xem bóng đá cùng các đồng nghiệp. Những tưởng sẽ được thưởng thức một trận cầu đỉnh cao của V.League giữa đội đang đứng đầu bảng xếp hạng và một đội bóng lúc nào cũng máu lửa là Nam Định, ai ngờ niềm vui đến sân đã trở thành ký ức kinh hoàng khi CĐV Nam Định đốt pháo sáng mù mịt. Trong suốt 90 phút thi đấu có tới vài chục quả pháo sáng được đốt trên khán đài, ném thẳng xuống khu vực các cầu thủ thi đấu, khiến nhiều lần trận đấu phải dừng lại. Không chỉ đốt và thả bóng xuống sân, một số CĐV quá khích còn bắn những quả pháo từ khán đài B sang khán đài A trong đó một quả bay thẳng vào khu vực dành cho các phóng viên báo chí tác nghiệp.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ VHTTDL, Chủ tịch UBND TP Hà Nội... đã đề nghị phải xử lý nghiêm tình trạng đốt pháo sáng trên sân vận động. Trong ảnh: Lực lượng chức năng đưa CĐV bị "dính" pháo sáng đi cấp cứu Ảnh: TUẤN KIỆT
Bộ VHTTDL yêu cầu xử lý nghiêm vụ đốt pháo sáng Hôm qua 12.9, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải đã ký văn bản về việc xử lý và có biện pháp ngăn chặn tình trạng đốt pháo sáng tại các giải Bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Văn bản nêu rõ: “Ngày 11.9, tại trận đấu bóng đá giữa CLB Hà Nội và CLB Dược Nam Hà Nam Định trên sân vận động Hàng Đẫy một số khán giả quá khích đã đốt nhiều pháo sáng, đặc biệt lần đầu tiên có hiện tượng dùng pháo thăng thiên bắn vào khu vực khán đài làm cho 1 khán giả bị bỏng nặng. Đây là sự việc rất nghiêm trọng gây mất an ninh, trật tự, làm ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của khán giả đến xem bóng đá”. |
Ngồi ngay trước hàng ghế của các phóng viên, một trong ba nữ đồng nghiệp cùng đi xem bóng đá, may mắn bị pháo sượt qua lưng vì tư thế ngồi xoay người của chị. Đáng tiếc quả pháo sáng lại rơi trúng đùi của em gái cùng cơ quan khiến nữ CĐV này bị rách đùi, vết bỏng vào tận xương. Ngay lập tức cô được đưa thẳng đến Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) gần đó để cấp cứu, trận đấu tạm thời bị gián đoạn và pháo sáng lại tiếp tục được đốt khi trận đấu trở lại. Vết thương của nữ CĐV dài khoảng 20cm và rách vào đến tận xương, các bác sỹ kết luận sẽ phải mổ để khử hết chất độc hóa học. Ngay trong đêm, nữ CĐV cũng đã được các bác sĩ bệnh viện phẫu thuật và cô sẽ còn phải trải qua một cuộc phẫu thuật nữa.
Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội Nguyễn Trọng Chiến ngay lập tức có mặt tại bệnh viện cùng các cầu thủ thăm nạn nhân và CLB này cũng chi trả toàn bộ chi phí điều trị cho nữ CĐV. Cuối cùng một trận đấu với chiến thắng cách biệt tới 6-1 của Hà Nội trước Nam Định cùng màn trình diễn ấn tượng của Văn Quyết đã không được nhớ tới mà thay vào đó là những ký ức kinh hoàng của các khán giả sân Hàng Đẫy chiều tối ngày 11.9. Với bóng đá Việt Nam, nhất là sân Hàng Đẫy, pháo sáng đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong nhiều mùa giải nhưng đây là lần đầu tiên, pháo gây thương tích nặng nề cho một nữ CĐV đến vậy.
Đề nghị Công an TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm |
Sân bóng trở thành nơi nguy hiểm nhất?
Sự vô ý thức của một số CĐV trong trận đấu giữa Hà Nội với Nam Định chiều 11.9 đã gây nên hậu quả khôn lường cho sức khỏe của nữ cổ động viên, gia đình và các con nhỏ của nữ cổ động viên này. Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế từng than thở, giờ ông không muốn các con, cháu đến sân xem bóng đá vì sợ nhiễm nhiều thói hư, tật xấu, bởi với nhiều CĐV, việc đến sân xem bóng đá có lẽ để nhằm giải toả nhiều bức xúc trong cuộc sống nên những ngôn từ thô tục sẵn sàng được buông ra bất cứ lúc nào.
Và nguy hại hơn, đã từ lâu có những CĐV coi thứ “vũ khí” chết người là pháo sáng như một trò chơi trên sân vận động. Đến mức có CĐV còn hả hê khi lực lượng phòng cháy chữa cháy lúng túng không dập tắt nổi quả pháo sáng dưới sân Hàng Đẫy cách đây mấy tháng. Nhiều án phạt đã được đưa ra nhưng vẫn không ngăn được tình trạng đốt pháo sáng trong sân. Theo các chuyên gia, việc dập một quả pháo sáng rất phức tạp vì nó được chế tạo dành cho người đi biển nên dễ thích nghi với môi trường nước. Một quả pháo khi cháy có thể lên tới 1.600 độ C, có quả lên tới 3.000 độ C. Khói từ pháo sáng cũng ảnh hưởng đến hô hấp của người hít phải. Trong môi trường ở sân vận động, trên các khán đài, do đông người trong khi lực lượng an ninh lại quá mỏng nên các CĐV quá khích có thể dễ dàng quây lại để đốt pháo sáng và vì trên khán đài có nhiều ghế nhựa, tập trung đông người nên nguy cơ cháy lớn càng cao.
Nữ CĐV trúng pháo sáng phải đưa đi cấp cứu Ảnh: TUẤN KIỆT
Trưa qua 12.9, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức giải - ông Trần Anh Tú vẫn chưa hết bàng hoàng: “Đã lường trước được sức nóng của trận đấu này nên trước trận, chúng tôi đã có 2 cuộc họp với BTC sân và đã lên các phương án để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu nhưng cuối cùng sân Hà Nội vẫn để xảy ra chuyện đáng tiếc như thế”. Cũng theo ông Tú, để chống lại nạn pháo sáng, ngoài sự nỗ lực từ BTC giải, trước hết BTC các sân phải tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu vì BTC giải không thể làm thay họ việc này được. Trong khi đó Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng cần phải xử lý nghiêm minh, mạnh tay hơn nữa các sân để xảy ra sai phạm. “Điều quan trọng nữa là các CĐV đến sân cũng cần nâng cao ý thức vì an toàn cho chính mình, mọi người xung quanh và vì bóng đá Việt Nam. Nếu không có sự chung tay của các đơn vị liên quan, của tất cả mọi người thì một mình chúng tôi không thể dập tắt được nạn pháo sáng đã trở thành nỗi kinh hoàng của V.League trong nhiều năm nay”, ông Tú nói.
CLB Hà Nội gửi lời xin lỗi CĐV |
THU SÂM