HLV Đinh Thế Nam: Chúng tôi phải phấn đấu từng trận

VHO- Đội tuyển U19 Việt Nam đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại bảng A Giải bóng đá U19 vô địch Đông Nam Á 2022 sau khi vượt qua đội tuyển U19 Brunei 4-0 vào chiều nay. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Đinh Thế Nam cho rằng đó là thành quả của sự nỗ lực tập thể.

Trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt, U19 Việt Nam dù ra sân với đội hình dự bị nhưng vẫn có được chiến thắng 4 sao. Những người ghi bàn cho U19 Việt Nam là Châu Phi, Đức Việt và cú đúp của Giản Tân.

HLV Đinh Thế Nam: Chúng tôi phải phấn đấu từng trận - Anh 1

U19 Việt Nam (áo đỏ) có trận đấu khá dễ dàng

Phát biểu sau trận, HLV Đinh Thế Nam cho biết: “Chiến thắng 4-0 trước U19  Brunei giúp cho U19 Việt Nam hoàn thành mục tiêu 3 điểm. Trong trận đấu này, tôi đánh giá cao về tinh thần thi đấu của U19 Brunei khi họ chơi rất quyết tâm”.

Trước câu hỏi về cơ hội giành vé vào bán kết sau chiến thắng trước U19 Brunei, thuyền trưởng của U19 Việt Nam cho rằng mọi thứ vẫn chưa có gì rõ ràng. “Chúng tôi phải phấn đấu từng trận. Đến thời điểm này, chúng ta chưa có thể khẳng định bất cứ điều gì về khả năng vào bán kết. U19 Việt Nam tính toán cho từng trận đấu. Sau trận gặp U19 Myanmar và U19 Thái Lan sắp tới thì chúng ta mới biết được có vào bán kết hay không”, HLV Đinh Thế Nam cho biết.

HLV Đinh Thế Nam: Chúng tôi phải phấn đấu từng trận - Anh 2

HLV Đinh Thế Nam muốn các học trò tập trung cho từng trận đấu

Nhận xét về chiếc thẻ đỏ trực tiếp cho Tùng Hân, HLV Đinh Thế Nam cho biết ông tôn trọng quyết định của trọng tài. “Tôi tôn trọng quyết định của trọng tài. Tôi ngồi xa không thấy rõ, nhưng cầu thủ của tôi có nói rằng bắt bóng ở trong vòng 16m50. Sau khi bóng lọt qua chân thì người ở phía ngoài, nhưng bắt bóng thì ở trong khu cấm địa”.

Vượt qua U19 Brunei 4-0, U19 Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm trước khi U19 Thái Lan và U19 Indonesia đối đầu trực tiếp ở lượt trận này. Ở trận đấu thứ tư tại bảng A diễn ra vào ngày 8.7, U19 Việt Nam sẽ gặp U19 Myanmar.

VĨNH HY; ảnh: VFF

Ý kiến bạn đọc