Sinh viên mất trong vụ tai nạn đèo Hải Vân dang dở ước mơ

VHO- 9h30 ngày 10.1, chiếc xe cấp cứu chở thi thể sinh viên Vũ Thị Thảo, người duy nhất tử nạn trên chuyến xe chở 21 người bị rơi xuống vực khi vượt đèo Hải Vân vào chiều 8.1, đã về đến Kiên Giang.

Sinh viên mất trong vụ tai nạn đèo Hải Vân dang dở ước mơ - Anh 1

 Bạn bè và người thân đến thắp nhanh Thảo chia buồn cùng gia đình.

Rất đông bạn học, thầy cô, thân nhân của những sinh viên học cùng khoá với Thảo, ban giám hiệu Trường cao đẳng Kiên Giang và cả một đoàn thiện nguyện đã đến chia buồn cùng cha mẹ Thảo ở ấp Ngọc Thành, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh.

Ông Vũ Bảo Trị (53 tuổi), cha ruột của Thảo, mắt đỏ hoe tâm sự, Thảo là con gái lớn và là niềm hi vọng của cả gia đình. Nhà chỉ có 5 công ruộng trồng lúa, phải gói ghém lắm mới tạm đủ sống qua ngày. Ông Trị ngậm ngùi nói, nó nói cha mẹ ráng đợi con đi thực tập xong chuyến này rồi vài tháng nữa ra trường, đi làm có tiền con sẽ mua vật liệu để cha tô mấy cái vách nhà của mình. Vậy mà nó đi đột ngột đi nhanh quá.

Lúc nông nhàn, ông Trị đi làm thuê ỏ các xã lân cận, mỗi ngày tiền công được khoảng 150.000 đồng. Số tiền này dùng để nuôi sống 2 vợ chồng cùng đứa em gái của Thảo (năm nay 10 tuổi) bị chậm phát triển trí não. Còn thu nhập từ 5 công ruộng thì ưu tiên trang trải chi phí cho Thảo đi học.

Đại diện chính quyền xã Vân Khánh Đông cho biết cách đây khoảng 1 tháng, UBND xã duyệt cho gia đình Thảo vay 20 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Sinh viên mất trong vụ tai nạn đèo Hải Vân dang dở ước mơ - Anh 2

Ông Vũ Bảo Trị (cha của sinh viên Vũ Thị Thảo) thẫn thờ nhìn di ảnh của con

Bà Nguyễn Thị Hoàng Quyên, phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Kiên Giang, cho biết nhà trường đã huy động giáo viên, sinh viên tập trung lo hậu sự cho Thảo. Trước mắt, hỗ trợ toàn bộ chi phí tổ chức tang lễ và hỗ trợ gia đình Thảo 20 triệu đồng.

Có mặt tại đám tang chiều 10.1, anh Hình Y Phương, đại diện nhóm thiện nguyện DT (phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang), cho biết qua báo chí, nhóm của anh biết gia cảnh của Thảo rất khó khăn nên đã tổ chức quyên góp.

Trước mắt, nhóm đã góp được 39 triệu đồng, chia ra hỗ trợ cho 3 bạn sinh viên bị nạn, trong đó Thảo bị tử nạn, sinh viên Ngô Thị Su Sal (ngụ huyện Gianh Thành, Kiên Giang) bị đứt lìa cánh tay đã được nối lại thành công, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc