Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo Hà

VHO- Mặc dù các văn bản quản lý Nhà nước được ban hành trong thời gian qua luôn nhấn mạnh nội dung không đốt nhiều đồ mã, vàng mã tại các di tích nhưng tình trạng ngùn ngụt đốt tiền tỉ thành tro vẫn liên tục tái diễn ở di tích Đền Bảo Hà (Lào Cai) . Ghi nhận của phóng viên trong những ngày đầu năm Kỷ Hợi, di tích này vẫn luôn trong tình trạng... quá tải đồ mã. Mỗi ngày có đến hàng trăm con ngựa và nhiều mặt hàng đồ mã khổng lồ khác được đưa vào di tích cúng lễ, sau đó xếp hàng đợi đến lượt vào lò hóa.

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 1

Trong ảnh là tình trạng được ghi nhận tại đền Bảo Hà vào sáng 14.2 (tức mùng 10 tháng Giêng)

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 2

Hàng trăm con ngựa giấy cỡ khủng vây kín ngoài sân và xếp dọc khu vực phía trước và trong đền, đợi đến lượt để vào hóa. Tình trạng này được cho biết không còn là hiếm tại di tích, đặc biệt liên tục diễn ra kể trong những Tết Nguyên Đán vừa qua.

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 3

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 4

Đền Bảo Hà hay còn gọi là đền ông Hoàng Bảy thuộc xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai). Đây là ngôi đền linh thiêng, thu hút hàng vạn du khách thập phương đổ về cúng lễ mỗi năm, đặc biệt cao điểm trong dịp tháng Giêng. Ông Hoàng Bảy còn được gọi là Ông Hoàng Bảy Bảo Hà, các huyền tích về ông gắn liền với nơi thờ là đền Bảo Hà, Lào Cai. Tương truyền, tên húy của Ông là Nguyễn Hoàng Bảy, là vị quan triều đình trấn giữ vùng Lào Cai, Yên Bái dưới thời vua Lê.

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 5

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 6

Bằng tài thao lược, Ông đã có công dẹp giặc, hộ quốc, an dân. Sau khi  mất, Ông lại hiển linh phù giúp nước nhà, được các triều đình phong kiến ban sắc phong Thượng đẳng thần, phong danh hiệu “Trấn An Hiển Liệt”, “Thần Vệ Quốc”. Trong điện thần và nghi lễ hầu đồng của Tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ, Ông Hoàng Bảy ngự áo màu lam hay tím chàm, cũng có khi là màu hồng/đỏ. Vì thế đồ mã  dâng lên ông đều có màu tím, hoặc thi thoảng cũng có người đặt mã màu hồng.

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 7

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 8

Một tiểu thương ở khu vực gần đền Bảo Hà  cho biết, trung bình một bộ mã như vậy có giá là 250- 300 ngàn đồng. Có những ngày mỗi hộ kinh doanh mặt hàng này tại đây bán được cả trăm ngựa mã.

Đồ mã khủng “bủa vây” di tích đền Bảo  Hà - Anh 9

Trong khuôn viên đền Bảo Hà có xây một lò hóa vàng lớn để phục vụ nhu cầu cung tiến đồ mã của người đi lễ. Trong suốt những ngày đầu năm mới, lò hóa luôn trong tình trạng rực lửa. Một số tiền không nhỏ mỗi ngày cứ theo đó mà hóa ra tro.

HOÀNG NGUYỄN

Ý kiến bạn đọc