Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Cầu may và trấn an tâm lý...

Thứ Hai 24/06/2019 | 11:05 GMT+7

VHO- Hình ảnh hàng ngàn sĩ tử bất chấp cái nóng hầm hập bủa vây nhưng vẫn tươi cười tìm đến di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà Nội, nơi mệnh danh là Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam trong ngày hôm qua 23.6 để thắp hương cầu cho kỳ thi có tính bước ngoặt sắp tới được hanh thông, “thuận buồm xuôi gió”.

“Hôm nay em đến Văn Miếu cầu may, mong sẽ vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất.

 Đây cũng là dịp để em có thể giải tỏa tâm lý và mệt mỏi sau những ngày ôn thi”, một thí sinh đã tâm sự như vậy sau khi đã khấn xong ở các ban thờ. Và chắc rằng đây cũng là suy nghĩ chung của những sĩ tử khi đến đây.

Thực ra những hình ảnh này không có gì là lạ lẫm, nhất là trong dịp các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ “vượt vũ môn”, song năm nay nhìn vào đó người viết nhận thấy có điều gì đó khác lạ hơn và không thể không thôi suy nghĩ về nó. “Em đến đây để cầu may”, “Tôi đến nơi linh thiêng này để cầu may và trấn an cho cháu thi có kết quả tốt”..., những chia sẻ đó là hoàn toàn có thật. Những năm trước có những cầu mong này không, chắc chắn cũng có. Sao lại “cầu may” nhỉ? Cầu cho “trúng tủ”, cầu cho đề ra dễ và cầu cho không gặp bất cứ vấn đề gì để làm bài thi được tốt chăng? Có lẽ là như vậy!

Tuy nhiên trong cái sự cầu may ấy chúng tôi lại có liên tưởng hơi khác so với hàng ngàn sĩ tử và các bậc phụ huynh đó, rằng kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ không còn phải bị nghe, bị đọc dẫn tới bị bức xúc vì những chuyện như tại một số điểm thi năm ngoái. “Cầu” cho kỳ thi được diễn ra nghiêm túc, an toàn như lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã hạ quyết tâm, để không có một thí sinh nào dù cố gắng nỗ lực làm bài với đúng năng lực của chính mình, nhưng sau cùng cũng bị “rớt” do tiêu cực gây ra.

Không chỉ các con, phụ huynh cũng ăn không ngon, ngủ không yên, thực sự rất hồi hộp và lo lắng. Đây là kỳ thi có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời các con. Hai mẹ con đến Văn Miếu để cầu may, để trấn an tâm lý để con bình tĩnh bước vào kỳ thi”, một phụ huynh đến từ Đông Anh (Hà Nội) đã giãi bày như vậy. Chúng tôi xin chúc cho con chị và hơn 886.000 thí sinh trên cả nước gặp nhiều may mắn, với điều may mắn thực sự từ chính năng lực của các em chứ không bị một “tác động” gián tiếp nào đó dội tới....

NGUYỄN THANH SƯƠNG

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top