Đi tìm bóng hình của Người

VHO-Chưa từng được gặp Người nhưng Thượng tá, họa sĩ Trần Ngọc vẫn đang ngày ngày tận tâm vẽ những bức chân dung về Bác với lòng tôn kính.

Đi tìm bóng hình của Người - Anh 1

 Họa sĩ Trần Ngọc đang vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kích cỡ lớn tại Nhà Văn hóa Quân khu 5

Thượng tá, họa sĩ Trần Ngọc kể, năm 1966, nghe theo tiếng gọi giải phóng của miền Nam ruột thịt, cùng với đó là mong ước được một lần gặp Bác Hồ, ông tình nguyện lên đường nhập ngũ. Nhưng khi mong ước của chàng thanh niên trẻ vẫn chưa được thực hiện thì ba năm sau, cả dân tộc phải chịu đau thương khi Người đã ra đi mãi mãi. Với lòng tiếc thương vô hạn, ông quyết tâm khắc họa lại chân dung của Người. Dù chỉ là công việc tay ngang nhưng những bức tranh về Bác do ông vẽ với nét vẽ giản dị, chứa đựng trong đó cái hồn đã khiến không ít người ngạc nhiên, thán phục. Cũng từ đó, ông nguyện dành trọn một đời để vẽ chân dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đến năm 1970, Quân khu 5 tổ chức các ngày hội và cần tranh tuyên truyền cổ động về đề tài Bác Hồ, chính ông đã chủ động tham gia vẽ tranh phục vụ Quân khu. Bức tranh đầu tiên về Người được ông vẽ tại dịp này đã nhận được lời khen của đồng đội, giúp ông có thêm động lực tiếp tục công việc. Suốt những năm tháng ở chiến trường, từng cây cọ vẽ, tờ giấy, đã theo ông rong ruổi trên mọi nẻo đường. Dù lúc đó chỉ có khúc sắn luộc, ăn trong mưa bom, ngủ trong bão đạn nhưng người chiến sĩ ấy vẫn say sưa với từng bức tranh.

Trở về công tác tại Nhà Văn hóa Quân khu 5 thời bình, công việc bận rộn, lại luôn phải tham mưu cho cấp trên về các hoạt động văn hóa của lực lượng nhưng không khi nào đam mê trong người cựu binh Trần Ngọc vơi bớt. Những nét vẽ trên từng bức họa vẫn được họa sĩ trau chuốt, tỉ mẩn. Được biết, các bức tranh được ông vẽ trên nhiều kích cỡ. Với những bức nhỏ cỡ tờ báo, chỉ chừng mười lăm phút là ông đã vẽ xong. Nhưng với những bức lớn, đặt ở hội trường hay sảnh lớn, vẽ theo chủ đề, có khi kỳ công đến cả tuần mới hoàn thành.

Đam mê, nhiệt huyết nhưng biến cố bỗng dưng ập đến cuộc đời ông vào năm 1997, ông được bác sĩ phát hiện bị ung thư. Những cơn đau dữ dội, những đợt truyền hóa chất, lại phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ 3/4 dạ dày nhưng kỳ lạ thay, ông vẫn có thể dành hàng giờ đứng vẽ về Bác. Cứ vậy, hơn 20 năm trôi qua, bệnh tật đã không khuất phục được ý chí của họa sĩ Trần Ngọc, để giờ đây, ông vẫn có thể tự tay khắc họa về Người. “Bác là nguồn động lực lớn nhất để tôi đấu tranh với bệnh tật”, họa sĩ Trần Ngọc chia sẻ.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc