Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Bán hai biệt thự lấy tiền làm từ thiện

Thứ Hai 13/04/2020 | 10:27 GMT+7

VHO- Dù đã ở độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng NSƯT Lê Thu (P.Quảng An, Q.Tây Hồ, Hà Nội) vẫn ngược xuôi với những chuyến từ thiện cùng Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Thăng Long (trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội).

NSƯT Lê Thu trong buổi khánh thành cầu dân sinh ở tỉnh Cao Bằng

 Lựa chọn cách riêng cho mình để hưởng hạnh phúc tuổi già, đây cũng là cách mà người nghệ sĩ ấy làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Thương người như thể thương thân”.

Được gặp và nghe Bác dặn dò

NSƯT Lê Thu, tên thật là Đào Thị Đoan sinh ra trong một gia đình dân tộc Tày ở Cao Bằng giàu truyền thống cách mạng. Bà đã tham gia làm liên lạc cho tổ chức cách mạng ở địa phương khi chỉ mới 14 tuổi. Sau ngày giải phóng Thủ đô năm 1954, chuyển công tác, bà đã “nên duyên” với việc chăm lo đời sống cho mọi người. NSƯT Lê Thu cho biết, hồi đó vừa làm diễn viên đoàn ca nhạc, vừa làm công tác công đoàn của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình (nay là Đài Tiếng nói Việt Nam), bà luôn trăn trở làm sao để đồng nghiệp có suất diễn, có thu nhập. Rồi mỗi đợt được nâng lương, bà lại tự nguyện nhường cơ hội đó cho những ai có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Cứ như vậy, bà Thu cố gắng lo cho từng đồng nghiệp để rồi yêu công việc này lúc nào chẳng hay.

May mắn được gặp Bác Hồ trong lần vào Phủ Chủ tịch biểu diễn văn nghệ, bà Thu vẫn nhớ như in kỷ niệm của ngày hôm đó: “Bác hỏi tôi về công việc đang làm. Sau khi biết tôi đang chăm lo cho đời sống của anh em, Bác nói vui: “Như vậy cũng là đầy tớ của nhân dân. Phải biết thương người như thể thương thân”. Nói đến đây, bà Thu rơi nước mắt, bởi vinh dự được gặp Bác, được nghe Người dặn dò là những ký ức không thể nào quên trong cuộc đời bà. Từng lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều được bà khắc sâu ghi nhớ, tự nhủ phải nỗ lực từng ngày để học tập và noi theo.

Cống hiến cho cách mạng suốt cả cuộc đời nhưng khi về hưu, bà vẫn không chọn cách nghỉ ngơi. NSƯT Lê Thu đã luôn chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn và vận động các con, cháu trong gia đình làm việc từ thiện. Để hoạt động thiện nguyện được thực hiện bài bản, quy mô hơn, bà thành lập Chi hội tán trợ Chữ thập đỏ Thăng Long vào năm 2009. Đến nay, chi hội có 30 thành viên, nhiều người trong số đó đã nghỉ hưu. Tuổi cao, nhưng họ vẫn tâm huyết, nhiệt tình với công tác xã hội.

Thương người như thể thương thân

Được tiếp sức bởi người thân, các cán bộ hưu trí và nhiều nhà hảo tâm nên dù đã 85 tuổi, hễ nghe thấy ở đâu có hoàn cảnh đặc biệt, NSƯT Lê Thu lại lên đường hỗ trợ. Nơi nào đi lại quá khó khăn, sức khỏe không cho phép, bà lại cử những cán bộ trong chi hội hoặc người thân trong gia đình đi thay. Từng gói quà được bà chuẩn bị không chỉ là nhu vật phẩm thiết yếu mà trong đó có cả tình cảm của mọi thành viên chi hội gửi gắm đến người nhận. Trao đến ai, bà Thu đều động viên họ phải cố gắng sớm vươn lên thoát nghèo.

Bà Thu cho biết, 10 năm qua, chi hội hỗ trợ thường xuyên 300 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 24.000 suất quà; xóa 12 nhà dột nát cho các hộ nghèo của tỉnh Cao Bằng và thành phố Hà Nội; xây 2 cây cầu dân sinh tại Cao Bằng; tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ 10 triệu đồng cho các hộ nghèo ở huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng)… Số tiền chi hội hỗ trợ cho người nghèo đến nay đã lên đến gần 20 tỷ đồng. Hơn nữa, bà Thu còn xây dựng mô hình gian hàng từ thiện “Ai có điều kiện thì mang đến, còn ai khó khăn thì tới nhận” tại địa chỉ 19/52 Tô Ngọc Vân (quận Tây Hồ). Số đồ gia dụng, thực phẩm mà gian hàng nhận được sẽ đều được bà Thu gửi tặng cho những ai khó khăn tìm đến, khiến họ cảm thấy ấm lòng.

Đồng hành cùng NSƯT Lê Thu trong công tác thiện nguyện, bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên của chi hội tán trợ chia sẻ: “Trở về từ những chuyến đi, bà Thu lại tất bật tìm nguồn tài trợ cho những chuyến từ thiện tiếp theo. Thậm chí, bà đã bán hai căn biệt thự của mình và dành một phần tiền trong đó ủng hộ người nghèo. Bà là một tấm gương sáng cho chúng tôi học tập về lòng nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác”.

ĐÌNH TOÁN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top