Lan tỏa văn hóa Việt Nam ở Pháp

VHO- Nhận lời mời của Trung tâm Văn hóa Việt Nam (TTVHVN) tại Paris (Pháp) tham dự lễ hội văn hóa Việt ở Plagne thuộc vùng Savoie nổi tiếng với núi Alpes trùng điệp, đoàn của TTVHVN và của cộng đồng người Việt Nam ở Pháp đã nhiệt tình tham dự.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam ở Pháp - Anh 1

 Trình diễn áo dài Việt Nam tại Lễ hội

Để chuẩn bị cho ngày khai mạc, đoàn TTVHVN phải đi trước để chuẩn bị. Con đường 600 km, nhưng gần nửa là đèo núi, nên hành trình phải mất gần 12 giờ. Hôm đi trời đổ mưa, đường giao thông của Pháp rất tốt nhưng sương mù dầy đặc. Mây sà hôn sườn núi. Bình thường Mặt trời lặn vào mùa hè ở Pháp phải 10 giờ tối. Nhưng nơi núi rừng cao hơn 2.500 m, mới khoảng 6 giờ trời mờ mịt sương mù. Đi tìm khách sạn đổ bộ, cả đoàn ngồi trong ô tô run mà không dám nói. Phó giám đốc TTVHVN Tăng Thanh Sơn vừa đi vừa phải tếu để trấn an mọi người. Qua đèo Macot, mây ôm núi, đường lờ mờ, anh đùa “nơi này Ma cốt nhiều lắm”. Cái xe phải gồng lên vượt dốc núi cao. Xe leo núi gợi nhớ Điện Biên nơi núi rừng điệp điệp, mới thấu một phần sự gian nan của các chiến sĩ năm nào, để giành độc lập. Tất cả chỉ là phương tiện xe đạp, dây tời để kéo pháo lên trận địa trên đỉnh núi. Ngày nay ở Pháp, đi bằng phương tiện tối tân mà cũng thấy khốn khổ.

Đến nơi mọi người thở phào, nhưng lại phải khiêng đồ lên 108 bậc cầu thang bằng sắt. Nhà thuê giá phải chăng. TTVHVN thuê ở tít nơi cao nhất, hy vọng ngắm bình minh và hoàng hôn trên núi, hóa ra phải leo cầu thang ngoắt ngoéo tránh tuyết. Chị em đi giầy cao gót chút thì phải thay giầy thể thao khi leo cầu thang đan lỗ tránh tuyết đọng. Vừa leo cầu thang vừa phải nhìn cẩn thận, lơ mơ trượt chân, chóng mặt có thể ngã.

Lan tỏa văn hóa Việt Nam ở Pháp - Anh 2

Niềm vui của các thành viên đoàn Việt Nam tại không gian lễ hội

Ngày hôm sau đoàn đi tìm địa điểm làm lễ hội. Do thời tiết lúc nắng lúc mưa, ban tổ chức đề phòng làm trong khu thể thao. Khi treo quốc kỳ, thấy vết gấp không ổn, một nhân viên phải lái xe trở về leo 108 bậc để là cờ thẳng đẹp, rồi vội vàng trở xuống treo cờ. Ngày hôm đó anh leo lên xuống 6 lần, tổng cộng 648 bậc thang tương đương với nhà cao ốc 21 tầng.

Ban đầu tưởng làm trong khu thể thao sợ mưa gió, không ngờ trời hửng nắng, ban tổ chức lại di chuyển làm lễ khai mạc ở sảnh rộng ngoài trời giữa khu trung tâm thương mại để dễ thu hút khách. Mấy anh em lại vội tháo cờ ra treo ở quầy và bầy một số ấn phẩm tạm thời. Vì dự báo vẫn có mưa nhưng không biết lúc nào, mọi thứ lại phải khiêng vào trong nhà khi hết ngày.

Đường xa, giao thông công cộng khó khăn nên một vài hội đoàn đăng ký tham gia bỏ cuộc. Thiếu nhân lực, phụ nữ có mặt đều khuyến khích mặc áo dài. Chị em ủng hộ với khát vọng góp phần lan tỏa văn hóa Việt. Các phu nhân TTVHVN cùng tham gia. Trời thương tình, chiếu tia nắng ấm để tất cả chị em đều hưởng ứng tham gia diễu hành áo dài. May du lịch hàng không Việt Nam nhân dịp này có mặt để quảng cáo đường bay, có đem theo nón. Những tà áo phấp phới đa sắc, cùng những chiếc nón lá đi theo chú lân nhảy múa và ông Địa chói vàng thu hút khách. Tất cả hầu như ngẫu hứng, chị em cứ cầm nón giơ vẫy chào theo tiếng trống múa lân. Lân đi đến đâu áo dài phất phơ theo đến đó.

Nơi giới thiệu ẩm thực Việt thu hút khách nhất. Savoie nổi tiếng rượu khai vị và món xúc xích khô. Khách đến đây bỗng nhiên được biết đến phở, nem, bún bò. Đại sứ quán Việt Nam có mặt cùng ông Thị trưởng Plagne cắt băng khánh thành khai mạc, sau khi đoàn múa lân trình diễn. Một tràng pháo nổ ran trời báo hiệu lễ hội bắt đầu. Ngoài triển lãm trưng bày hình ảnh đất nước thơ mộng Việt Nam, TTVHVN cũng trưng bày về biển đảo và cuốn tạp chí Actualité chuyên đề về Hoàng Sa, Trường Sa để khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam về hai quần đảo này.

Sau ba buổi lễ hội, đoàn TTVHVN lại lục tục tháo dỡ và chuyển đồ. Chẳng phân biệt chức vụ, ai cũng lao vào làm việc. Giám đốc Trung tâm Nghiêm Xuân Đông còn phải khiêng cả túi rác lớn xuống 108 bậc sau khi bàn giao trả nhà. Trả nhà thuê sạch cũng để tạo ấn tượng Việt Nam. 

 TRẦN THU DUNG

Ý kiến bạn đọc