Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Nơi ngõ nhỏ nhưng ám ảnh lớn…

Thứ Hai 18/10/2021 | 10:26 GMT+7

VHO-  Cách đây độ hai tháng, con ngõ nhỏ cuối đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân là điểm nóng nhất của Hà Nội với hàng trăm ca mắc Covid-19 dồn dập chỉ trong vòng hơn 1 tuần. Chính quyền Hà Nội đã phải di dời hàng nghìn người trong khu vực để giảm mật độ dân cư. Đến cuối tháng 9, toàn khu vực được dỡ phong tỏa, nhưng nếp sống của người dân nơi đây đã có nhiều thay đổi. Vốn dĩ là đồng nghiệp làm cùng xí nghiệp, lại sống bên nhau nhiều năm, nên cứ gặp nhau là bà con chòm xóm ai nấy vồn vã chào hỏi, nắm tay chuyện trò ríu rít, hỏi han "dăm câu ba điều".

 Nhưng thói quen đó đã không còn diễn ra kể từ sau ngày ghi nhận ca dương tính với Covid-19 đầu tiên trong ngõ. “Sóng gió” ập đến khiến tình cảm khăng khít của những cư dân trong khu tập thể đã bị cách xa bởi dịch bệnh, và đã có những người không thể trở về…

Những bệnh nhân F0 tại phường Thanh Xuân Trung chuẩn bị được đưa đến các cơ sở y tế

Đến ngày hôm qua, sau hơn nửa tháng dỡ phong tỏa, con ngõ ấy mới bắt đầu có dấu hiệu bình thường trở lại, nhưng khoảng lặng dường như vẫn bao trùm lấy ngõ xóm, nhiều nhà vẫn đóng cửa im ỉm, thay vì những tiếng nói râm ran chào hỏi ngày trước thì nay chỉ là những cái vẫy tay chào nhau từ xa, khẩu trang, kính chắn giọt bắn không thể thiếu, nếu có chuyện cũng phải đứng từ đằng xa nói với lại đằng này, và cũng chưa có người hàng xóm nào sang chơi nhà nhau...

Một người dân ở trong diện phải di dời đến khu vực Láng Hòa Lạc kể lại với nguyên nét hãi hùng trong ánh mắt, dù không phải là bệnh nhân, nhưng ấn tượng với bệnh dịch Covid-19 chị không bao giờ có thể quên được. Cho đến giờ, chị vẫn chưa dám về ở hẳn nhà của mình trong con ngõ đó. Chị chia sẻ, ở trong khu cách ly mọi người biết lo lắng cho sức khỏe của mình hơn, tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, mỗi ngày xông mũi, súc họng bằng nước muối ba lần. Đến nay, chị vẫn giữ nguyên thói quen ấy mỗi ngày. Hết giờ làm là chị về nhà luôn, không tiếp xúc với ai, mua sắm nhu yếu phẩm chuyển sang hình thức online. Có trải qua giông bão mới thấy giá trị của những ngày nắng ấm, có khó khăn mới biết trân trọng những khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc sống hằng này. Qua câu chuyện của những người dân trong con ngõ nhỏ phường Thanh Xuân, những người đang khỏe mạnh và may mắn chưa phải đưa đi cách ly hãy biết tự ý thức để đừng chủ quan, hãy cẩn thận và cẩn thận hơn nữa để bảo vệ sức khỏe của mình vì nguồn bệnh không biết đến từ đâu và đến từ bao giờ. Khi đã mắc bệnh rồi thì cuộc sống của chính mình, người thân trong gia đình mình và cả cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến chúng ta trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, thậm chí là để lại những lỗ hổng đớn đau không thể lấp đầy.

Cuộc sống yên ả rồi sẽ sớm trở về! Tuy nhiên, dù đã dỡ hết phong tỏa nhưng ngành y tế hằng tuần vẫn đến con ngõ ấy để lấy mẫu xét nghiệm. Ý thức phòng, chống của người dân đã được nâng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể lơ là các biện pháp tuyên truyền, bởi thời gian trôi đi, cuộc sống bình thường nối lại, mọi người sẽ lại cuốn theo dòng chảy hối hả đó. Còn dịch bệnh thì vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, chỉ chờ chúng ta lơ là, chủ quan là ập tới. Bởi thế, câu chuyện cũ - mới ở nơi ngõ nhỏ phường Thanh Xuân như là sự gợi nhắc, rằng nếu bỏ qua “5K” và quên “5T” thì sẽ lại trả giá. 

QUỲNH HOA

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top