Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

28 Tháng Ba 2024

Suối ngầm bí ẩn nhất thế giới, không biết nguồn nước từ đầu chảy ra

Thứ Sáu 03/12/2021 | 13:15 GMT+7

VHO- Sự hình thành của dòng suối ngầm này đến nay vẫn là điều bí ẩn. Nhiều người đã lặn xuống đây để tìm nguồn nước nhưng không có câu trả lời và thiệt mạng.

Từ nhiều thế kỷ, nguồn gốc của suối ngầm Fosse Dionne ở vùng Burgundy (Pháp) vẫn là điều bí ẩn. Nhiều người đã lặn sâu xuống suối để tìm nguồn nước, nhưng rốt cuộc câu trả lời không thấy đâu, thậm chí bị mất mạng.

Fosse Dionne nằm tại thành phố Tonnerre, vốn là dạng suối ở vùng đá vôi bất thường.

Nó phun ra lượng nước lớn với lưu lượng khoảng 311 lít nước mỗi giây, có thể tăng lên 3.000 lít/giây trong điều kiện thời tiết mưa. Theo người dân địa phương, Fosse Dionne, có nghĩa là "hố thần thánh", bên trong chứa nước màu xanh ngọc, được tô màu bởi những khoáng chất trong các hang động đá vôi.

Suối ngầm bí ẩn nhất thế giới, không biết nguồn nước từ đầu chảy ra - 1

Dòng suối bí ẩn ở Pháp không rõ nguồn nước từ đâu (Ảnh: The Travel).

Người La Mã dùng nó làm nước uống. Người Celt coi đây là địa điểm linh thiêng, còn với người Pháp lại dùng như một nhà tắm công cộng trong suốt những năm 1700. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đến nay nguồn gốc của suối Fosse Dionne vẫn không ai biết nằm chỗ nào.

Theo tài liệu để lại, vào khoảng thế kỷ 18, người dân nhìn xuống dòng suối kỳ lạ này và bắt đầu tự hỏi nước của nó thực sự đến từ đâu. Một số người cho rằng nó là cánh cổng dẫn tới một thế giới mới. Trong khi những người khác lại tin rằng, ở đáy suối là "nhà" một con rắn khổng lồ.

Suối ngầm bí ẩn nhất thế giới, không biết nguồn nước từ đầu chảy ra - 2

Nhiều người đã thiệt mạng khi cố tìm nguồn của nó.

Nhiều thập kỷ trôi qua, những bí ẩn xung quanh dòng suối này càng khiến nó hấp dẫn hơn và trở thành điểm du lịch hút khách. Năm 1974, hai thợ lặn chuyên nghiệp đã men theo những đoạn hẹp của đá vôi. Nhưng thay vì tìm thấy nguồn suối, họ lại thấy điểm cuối cùng và mãi mãi không bao giờ quay trở lại để kể những gì đã nhìn thấy.

Năm 1996, một thợ lặn khác cố gắng thực hiện kế hoạch để khơi thông bí mật, nhưng rồi cũng thiệt mạng. Nhiều năm sau đó, chính quyền địa phương đã ban hành lệnh cấm thợ lặn xuống tìm kiếm.

Suối ngầm bí ẩn nhất thế giới, không biết nguồn nước từ đầu chảy ra - 3

Đến nay, địa danh này đã trở thành điểm du lịch hút khách (Ảnh: The Travel).

Năm 2020, Thị trưởng thành phố Tonnerre đã thuê một thợ lặn giỏi có tên Pierre-Éric Deseigne để giải quyết những khúc mắc tồn tại suốt hàng thế kỷ. Người này lặn sâu hơn 70 m dưới lòng đất, mạo hiểm bơi thêm 370 m từ lối vào của hốc đá, nhưng vẫn không thể tiếp cận nguồn của suối. Nhưng may mắn anh đã quay trở lại. Bởi vậy đến nay không ai biết được nguồn gốc thực sự của suối bắt nguồn từ đâu.

Ngày nay, Fosse Dionne được quy hoạch thành bồn đá bao quanh hồ chứa, thu hút khách du lịch thập phương tới chiêm ngưỡng.

Quốc Việt/DANTRI.VN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top