Chủ hụi đột ngột mất liên lạc, hàng trăm tiểu thương thất thần

VHO- Hàng trăm tiểu thương, người dân ở Quảng Nam đang lo lắng khi chủ hụi đột ngột biến mất, không thể liên lạc nhiều ngày qua.

Chủ hụi đột ngột mất liên lạc, hàng trăm tiểu thương thất thần - Anh 1

Tiểu thương đến trình báo với cơ quan chức năng 

Ngày 18.11, nhiều người dân đã đến trụ sở Công an thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để trình báo việc bà N.T.M.L. (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) đột ngột mất tích. 
Hầu hết những người tham gia chơi hụi do bà L. làm chủ hụi đều là tiểu thương buôn bán tại chợ Nam Phước, huyện Duy Xuyên. 

Chủ hụi đột ngột mất liên lạc, hàng trăm tiểu thương thất thần - Anh 2

Hầu hết người tham gia chơi hụi là tiểu thương ở chợ Nam Phước

Ông Văn Bá Thanh, Chủ tịch UBND thị trấn Nam Phước cũng cho biết, địa phương đã nhận thông tin về việc bà L. đã vắng mặt tại địa phương vài ngày qua, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc người dân phản ánh.
Theo đó, nhiều ngày qua, hàng trăm tiểu thương buôn bán tại chợ Nam Phước xôn xao trước việc bà N.T.M.L. (trú tại thị trấn Nam Phước) là chủ hụi đột ngột “mất tích. Nhiều người cho rằng, đường dây hụi của bà L. lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Theo các tiểu thương ở chợ Nam Phước, thời gian qua, gần 90% người buôn bán ở chợ tham gia chơi hụi với bà L. Ngoài các tiểu thương ở chợ Nam Phước còn có nhiều người dân ở địa bàn huyện Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn tham gia hụi do bà L. làm chủ hụi.  Có người mỗi ngày góp 10.000 – 20.000 đồng, có người góp vài trăm ngàn đồng/ngày. Trong số các nạn nhân, có những người bán chè, bán sữa đậu nành cũng cố gắng góp cho bà L. với suy nghĩ đến cuối năm "hốt hụi" để có tiền chi tiêu hay trả nợ. 

Chủ hụi đột ngột mất liên lạc, hàng trăm tiểu thương thất thần - Anh 3

Mỗi tháng, bà G. đóng 40 triệu đồng tham gia “4 chân” hụi do bà L. làm chủ

Bà Nguyễn Thị G- một người bán trái cây ở chợ Nam Phước cho biết, trung bình mỗi tháng bà tham gia góp hụi cho bà L. 40 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại, số tiền đóng cho bà L. đã lên đến hơn 300 triệu đồng.

 Theo lời của nhiều người thì bà L. làm chủ đường dây hụi tại địa phương khoảng 20 năm nay và theo lời những người tham gia thì "rất uy tín", lâu nay trả đầy đủ nên không ai nghi ngờ. Người dân góp hụi cũng chỉ ghi vào sổ chứ không hề có giấy tờ gì liên quan. Ước tính số tiền trong đường dây chơi hụi của bà L. lên đến cả trăm tỷ đồng. Nếu “bể hụi”, người góp ít có nguy cơ bị mất khoảng vài chục triệu, người nhiều lên đến 1-2 tỷ đồng.

Chủ hụi đột ngột mất liên lạc, hàng trăm tiểu thương thất thần - Anh 4

Các tiểu thương ở chợ Nam Phước hoang mang trước việc bà L. vỡ hụi cả trăm tỉ đồng 

Bà Nguyễn Thị Th.- một người bán sữa ở chợ cho biết bà góp hụi cho bà L. gần 200 triệu đồng với suy nghĩ cuối năm “hốt hụi” để chi tiêu, nay nghe tin bà L "mất tích, bà chỉ biết khóc ròng và đến cầu cứu, trình báo cơ quan chức năng với hy vọng sẽ truy tìm được tung tích chủ hụi. 

Các nạn nhân cũng cho biết, bà L. đã rời khỏi địa phương từ nhiều ngày trước nhưng cách đây 4 ngày, người cháu gái của bà L. vẫn đi thu tiền của bà con. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc