Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

19 Tháng Ba 2024

Nghĩa trang Yên Kỳ ngập rác

Thứ Tư 08/02/2023 | 10:29 GMT+7

VHO-  Nghĩa trang Yên Kỳ thuộc huyện Ba Vì có quy mô lớn nhất Hà Nội và được mệnh danh là “thành phố của người âm”.

Ảnh chụp Nghĩa trang Yên Kỳ vào ngày 27 tháng Chạp (tức 18.1.2023)

Mỗi dịp Thanh minh đầu năm và “mời các cụ về ăn Tết” cuối năm, các gia đình đến thắp hương cho người thân đông như trảy hội. Theo quy hoạch cải tạo, Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng sẽ xanh hơn, nhiều đường lối đi lại thuận tiện hơn; toàn bộ khu nghĩa trang là một quần thể tâm linh thông qua các chủ thể là các khu mộ nằm trong không gian xanh tĩnh lặng và vĩnh hằng; các kiến trúc tại nghĩa trang được thiết kế theo phong cách truyền thống trang nghiêm...

Tuy nhiên, những ai đến nơi đây vào thời điểm này đều có chung một cảm giác bức bối, thất vọng khi phải chứng kiến cảnh nghĩa trang ngập trong rác, phần đường đi giữa các phần mộ ngày càng bị thu hẹp, chật chội, không đáp ứng tiêu chí của một Công viên nghĩa trang như kỳ vọng.

Gia đình ông Hải (Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng bức xúc khi tới thăm mộ bố đẻ vào ngày 27 tháng Chạp vừa qua. Toàn bộ đường đi vào các khu mộ la liệt rác thải từ hoa, đồ cúng tới túi nilon... Vừa tới phần mộ của người thân, gia đình ông Hải đã lập tức được hai phụ nữ tiếp cận, đề nghị dọn vệ sinh với giá 100.000 đồng. Nhìn đống rác lù lù án ngữ không có chỗ chen chân, ông Hải đành bỏ tiền ra thuê họ dọn. Tuy nhiên, thay vì hót rác mang đi thì hai người này đã hất toàn bộ số rác từ phần mộ của bố ông Hải sang các mộ liền kề! Thế là khu mộ “hàng xóm” ôm trọn đống rác bẩn được luân chuyển từ mộ bố ông Hải sang!

“Tôi đã từng góp ý với Ban quản lý nghĩa trang cách đây vài năm về vấn đề rác thải, họ đã tiếp thu nên sau đó tình trạng vứt rác bừa bãi đã có phần hạn chế hơn. Tuy nhiên, sau đợt dịch Covid-19 trở lại đây, nghĩa trang ngày càng bẩn thỉu và các đống rác ngày càng chồng chất, to hơn rất nhiều, tràn lan ở khắp nơi, ngập cả lên mặt các ngôi mộ, vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa làm mất đi sự thành kính với người đã khuất”, ông Hải bày tỏ và cho biết thêm, trước đây đường đi lối lại trong các khu mộ rất rộng rãi, giờ bị thu hẹp lại để lấy đất xây thêm mộ mới, cộng thêm rác thải khiến việc di chuyển vô cùng khó khăn. Nhiều khoảng không gian, cây xanh để người dân sau khi thắp hương có thể trải nilon nghỉ ngơi, “thụ lộc” nay cũng không còn nữa, tất cả đều bẩn thỉu, ngổn ngang, chật chội khiến ai nấy vội vã ra về...

Thiết nghĩ, khu vực nghĩa trang trong thời đại văn minh phải là nơi có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, trang nghiêm, thành kính, vì vậy, người dân cần phải có ý thức giữ gìn môi trường, thực hiện lối sống văn minh. Ban quản lý nghĩa trang cũng cần có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh và huy động các tổ chức đoàn thể, gia đình dọn dẹp, chôn lấp, xử lý số rác thải trong và ngoài khu vực nghĩa trang. Đội ngũ làm vệ sinh dọn dẹp thuê cũng cần phải có sự nhắc nhở, quán triệt để họ thu gom rác thải vào đúng nơi quy định. 

THÚY HIỀN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top