Độc đáo, sáng tạo hay là sự quái dị?

VHO- Những năm gần đây, việc thiết kế trang phục cho những thí sinh tham dự các cuộc thi sắc đẹp ở khu vực và thế giới đã không còn xoay quanh các mẫu áo dài truyền thống nữa.

Có vẻ như nhà thiết kế đều cố gắng cách điệu mẫu áo dài, nhưng cũng không ít lần nhận được "gạch đá" của dư luận khi chiếc áo dài lại quá mong manh; tha thướt lại được cách điệu đến mức kỳ dị. Có bộ áo dài nặng đến mấy kg vì đính đá cùng chiếc khăn xếp cách điệu trên đầu cũng nặng đến mức khiến người đội cảm giác như vẹo cổ.

 Vài năm trở lại đây các mẫu thiết kế được gọi là trang phục dân tộc đã gần như thoát khỏi chiếc áo dài và nhiều mẫu khá lạ lẫm. Năm 2017, khi mẫu thiết kế “Bánh mì” dành cho Hoa hậu H’hen Nie biểu diễn trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017 được giới thiệu, nhiều người cũng lên tiếng phản bác vì “Bánh mì” không phải là bản sắc của dân tộc Việt Nam. Nhưng bộ trang phục này đã lọt vào top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất của cuộc thi và H’hen Nie cũng là người đẹp lọt vào top 5 của cuộc thi. Có lẽ vì vậy mà năm nay, bên cạnh mẫu Bàn thờ, Nàng Phổ Minh đang gây tranh cãi thì cũng có không ít mẫu trang phục có ý tưởng na ná như Bánh mì, đó là Cà phê phin sữa đá, Mì Quảng...

Đáng bàn nhất là mẫu Bàn thờ và Nàng Phổ Minh. Cá nhân người viết thật sự không hiểu được những nhà thiết kế của cái gọi là giới trẻ ấy lại có suy nghĩ “quái đản” để sử dụng công trình văn hóa cổ, không gian linh thiêng của mỗi gia đình đưa lên trang phục đi thi nhan sắc. Sự “phá cách” không thể chấp nhận được ấy chỉ nên của riêng nhà thiết kế và “lưu hành” trong tủ của anh ta, thế nhưng Ban tổ chức lại “tung hê” để cho bàn dân thiên hạ bình chọn là cách làm thiếu sự tôn trọng những giá trị lịch sử truyền thống, cần phải tẩy chay.

Trước những bộ thiết kế trang phục có phần nhàm chán, kỳ dị, nhiều người đã đặt ra câu hỏi: Sao người đẹp Việt Nam không diện chính những bộ trang phục của các dân tộc Việt Nam? Trang phục các dân tộc Việt Nam rất phong phú và đặc sắc, sao không dùng cho những người đẹp Việt Nam đi dự thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế, nhất là trong phần trình diễn trang phục dân tộc, mà lại phải loay hoay thiết kế những thứ kỳ quái? 

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc