Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Những trẻ lỡ hẹn với ngày khai trường

Thứ Năm 05/09/2019 | 17:19 GMT+7

VHO- Hàng triệu học sinh trong độ tuổi đi học, náo nức tới trường dự lễ khai giảng năm học mới thì tại một số phòng của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, khoảng 200 bệnh nhi vẫn đang phải nằm điều trị nội trú và nhớ về ngày khai trường.

Thay vì có mặt ở trường để cùng bạn bè chào mừng năm học mới,  Phạm Kim Hằng  (Vĩnh Phúc) lại ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để chuẩn bị cho đợt truyền hoá chất đầu tiên. Dù vẫn còn khá nhanh nhẹn, khoẻ mạnh so với những bệnh nhi khác trong phòng, nhưng bé cũng không thể đến trường vào dịp này.

“Nghỉ hè bố mẹ cho con đi nghỉ mát, mua đồng phục, sách vở mới, chỉ còn chờ tới ngày khai giảng. Nhưng cháu phải đi chữa bệnh, cháu buồn lắm, chưa lần nào cháu vắng mặt trong ngày này. Hôm qua cô giáo có gọi cháu, hỏi thăm sức khoẻ, cô chúc cháu sớm khỏi bệnh về với cô với bạn bè”, Hằng hồn nhiên chia sẻ. Người nhà cho biết, chỉ sau một lần ốm, Hằng được gia đình đưa đến bệnh viện khám và bất ngờ với kết quả cháu mắc bệnh ung thư máu.

Phạm Kim Hằng và bé Hoa (giữa) tiếc vì không được dự ngày khai giảng

Cùng phòng điều trị, bé Nguyễn Thị Hoa (9 tuổi, tỉnh Vĩnh Phúc) vừa trải qua năm đợt điều trị hoá chất. Hơn một năm qua cô bé gầy gò đã tạm dừng việc học để điều trị ung thư máu. Mới học hết lớp 2, được trở lại trường, vui khai giảng với bạn bè là ước muốn không nguôi của bé. Bà Nguyễn Thị Đáo (bà bé Hoa) chia sẻ: “Cháu thích đi học lắm, cứ mỗi lần khoẻ là lại xin bà cho đi học, sách truyện ai cho cũng nghiền ngẫm đọc cho bằng hết. Thích đi học nhưng sức khoẻ yếu nên cứ về nhà độ 10 ngày là hai bà cháu lại chuẩn bị để lên viện chữa bệnh”.

Mấy hôm trước, bác sĩ bảo vài ngày nữa Hoa có thể được ra viện, bé vui lắm, dù không đi học nhưng vẫn xin bà đưa đến trường xem các bạn khai giảng. “Tôi đã hứa cho cháu đi rồi mà trước ngày khai giảng, cứ ngỡ cháu được ra viện, nhưng rồi cháu lại có dấu hiệu mệt mỏi nên bác sĩ yêu cầu ở lại để theo dõi, vậy là cháu lại lỡ một năm khai giảng”, người bà tâm sự về nỗi buồn của cháu.

Hai lần lỡ ngày khai trường nhưng Hạnh vẫn vui vẻ vì sắp được đi học

May mắn hơn cả là cháu Vũ Hồng Hạnh (tỉnh Nam Định) háo hức chuẩn bị dọn đồ để cùng mẹ bắt chuyến xe liên tỉnh cuối cùng trong ngày về quê. Đã hai mùa khai giảng qua đi trong bệnh viện, cũng là hai lần Hạnh lỗi hẹn với bạn thân cùng nhau đến trường trong ngày đầu tiên đi học sau ba tháng hè. Cháu cho biết những năm trước thấy mọi người đi học, còn mình vẫn phải điều trị trong bốn bức tường bệnh viện cháu cảm thấy tủi thân lắm. “Cháu năm nay 14 tuổi, bạn cháu năm nay lên lớp 9, nhưng do bị bệnh nên cháu bị học chậm một năm. Năm nay cháu không được dự khai giảng nhưng cháu sẽ được đi học trở lại, thế là vui rồi ạ”, Vũ Hồng Hạnh vui vẻ.

Đã chứng kiến nhiều trẻ lỡ hẹn với ngày khai giảng, các bác sĩ Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương luôn cố gắng để các bệnh nhi thêm sức khỏe, sống vui vẻ và tiếp tục học tập , nuôi dưỡng ước mơ của mình.

VIỆT THANH

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top