Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Ấm áp nghĩa tình trong ngày mưa bão

Thứ Ba 27/09/2022 | 21:35 GMT+7

VHO- Trong cơn siêu bão Noru, những suất cơm ấm lòng, những phần quà đã được gửi đến bà con ở khu vực tránh trú bão. Nhiều nhà riêng, khách sạn trở thành nơi ở miễn phí cho người dân...

Người dân xã Bình Hải ở trú bão miễn phí tại khách sạn Cảnh Chiến

Trong ngày 27.9, tại khách sạn Cảnh Chiến ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn trở nên đặc biệt hơn ngày thường.Thay vì những người đi du lịch, khách của họ trong ngày hôm nay là những người dân ở địa phương được khách sạn cho ở nhờ. Chủ khách sạn này cho biết, chúng tôi đã tận dụng tầng trệt và hành lang để dành cho bà con tận dụng làm chỗ tránh trú bão miễn phí, ưu tiên cho người già và trẻ em. Riêng đối với 10 phòng ở bình thường mỗi phòng cho thuê 1-2 người/ 400 ngàn đồng, nhưng lúc mưa bão tôi tạo điều kiện cho những hộ gia đình có nhu cầu thuê ở 5-7 người vẫn giá như vậy. “Người dân vui lắm. Mọi người cùng nhau nói chuyện, giao lưu trong khi chờ bão qua. Họ có thể ở đến bất cứ lúc nào – khi bão tan và tình hình an toàn hơn”, chủ khách sạn nói thêm.

Người dân quây quần bên bếp lửa để lo bữa cơm chiều trong ngày trú bão

Ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi, người dân đã được di dời đến nơi tránh trú an toàn. Lo sợ về cơn bão sẽ đe dọa đến tính mạng và tài sản, ai nấy đều tự giác thu dọn đồ đạc theo sự vận động của chính quyền địa phương. Anh Đinh Văn Thắng, ở thôn Gò Tranh, xã Long Sơn, huyện Minh Long chia sẻ, chúng tôi được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn hơn. Chính quyền địa phương còn hỗ trợ lương thực, nước uống, nên chúng tôi rất an tâm ở đây chờ bão tan. “Bà con mỗi người mỗi tay, quây quần bên nhau lo nấu cơm, thức ăn. Với tinh thần ấy, dù cơn bão có lớn cũng chẳng dập tắt được chiếc bếp lửa được đun chính bằng tình thương, tình nghĩa nơi đây”, anh Thắng bày tỏ.
 

Người dân được chăm sóc chu đáo ở khu tránh trú bão

Hơn 1.200 suất ăn tối đã được chuẩn bị chu đáo cho người dân đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật, người bệnh nặng, gia đình chính sách hiện đang sinh sống tại khu vực nguy hiểm ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn đến Ký túc xá của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất để tránh trú bão. Bà Võ Thị Chân, xã Bình Đông cho hay, vô đây trú bão an toàn lại được khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, ăn uống đảm bảo có bánh, sữa, trẻ em thì có cháo dinh dưỡng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao quà cho bà con miền núi ở khu vực tránh trú mưa bão, sạt lở

Với những hành động nhỏ mang ý nghĩa hết sức thiết thực này sẽ giúp đỡ người dân địa phương sớm vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ.

NHƯ ĐỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top