Vụ cầu thủ trẻ tử vong: Ước mơ dang dở, niềm hy vọng gia đình vụt tắt

VHO- Ngày 26.6, tang thương bao trùm trong căn nhà nhỏ ở thôn Ân Phú, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, bà con hàng xóm bàng hoàng xót xa cho cầu thủ trẻ Võ Minh Hiếu (21 tuổi), vừa qua đời trong vụ tai nạn giao thông khi di chuyển tham dự giải hạng Nhì quốc gia 2023.

Vụ cầu thủ trẻ tử vong: Ước mơ dang dở, niềm hy vọng gia đình vụt tắt - Anh 1

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, ngày 25.6 tài xế Huỳnh Nhất Tùng (53 tuổi) ở TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam điều khiển ô tô mang BKS 92B - 002.72 lưu thông trên QL24 theo hướng Kon Tum đi Quảng Ngãi, trên xe chở theo 34 người (gồm cầu thủ của CLB bóng đá trẻ Quảng Nam và 1 cổ động viên). Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, khi xe chạy đến Km69+570 trên đèo Vi Ô Lắc thuộc xã Pờ Ê, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum thì bất ngờ va chạm với xe tải mang BKS 77H - 045.22 do anh N.H.V (30 tuổi) ở tỉnh Bình Định điều khiển đang đậu bên đường ở chiều ngược lại.
Sau cú va chạm, chiếc xe chở các cầu thủ tiếp tục va chạm với ô tô con mang BKS 51G - 059.91 do anh H.T.D (40 tuổi) ở TP.HCM điều khiển đang lưu thông ở hướng ngược lại. Sau đó, chiếc xe chở cầu thủ bị lật.
Hậu quả, cầu thủ Võ Minh Hiếu quê Quảng Ngãi bị tử vong; 3 người khác ngồi trên xe chở cầu thủ bị thương nhẹ gồm: ông Phan Văn Hai (64 tuổi, cổ động viên), anh Nguyễn Phi Hùng (21 tuổi, ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), anh Lương Quang Huy (24 tuổi, ở TP.Tam Kỳ). Cả 3 ô tô va chạm trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng.
Theo nhận định ban đầu của cơ quan công an, vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe chở các cầu thủ trẻ Quảng Nam bị mất thắng.

Vụ cầu thủ trẻ tử vong: Ước mơ dang dở, niềm hy vọng gia đình vụt tắt - Anh 2

Tang thương bao trùm ở ngôi nhà nhỏ 

Ngày 26.6, trong căn nhà cấp 4 cũ kĩ đã xuống cấp, ông Võ Thanh Sơn (54 tuổi) ba Hiếu thẩn thờ, bàng hoàng trước cái chết của con trai duy nhất trong nhà. Ông Sơn bộc bạch, gia đình chấp nhận cho con đi học xa nhà từ nhỏ, mười năm là khoảng thời gian, ông Sơn và vợ gửi gắm vào đó không biết bao nhiêu niềm tin, hy vọng nhưng giờ mọi thứ đã dừng lại. Không có nỗi đau nào bằng “kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
“Gần 10 năm trước, sau khi thi đấu xuất sắc tại Quảng Ngãi, Hiếu là cầu thủ nhí đầy triển vọng được chọn lựa đi đào tạo tại lò đào tạo trẻ của Đà Nẵng. Từ đó Hiếu liên tục xa nhà. Hiếu có 1 chị gái đã lập gia đình, nay Hiếu qua đời, chỉ còn ông Sơn và vợ thui thủi trong căn nhà này”, ông Sơn ngấn lệ nói.

Vụ cầu thủ trẻ tử vong: Ước mơ dang dở, niềm hy vọng gia đình vụt tắt - Anh 3

Ông Võ Thanh Sơn - ba Hiếu ngồi thẩn thờ nhớ con

Hiện tại, Hiếu đang học năm 2 Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng. Có lần Hiếu tâm sự với ông, do vừa đi đá bóng vừa phải học đại học nên đôi lúc cũng rất mệt mỏi, nhưng mong muốn có được tấm bằng đại học nên Hiếu không ngừng cố gắng. “Vụ tai nạn trên đã khiến gia đình tôi mất mát quá lớn, ước mơ của Hiếu bị dang dở, niềm hy vọng của gia đình biến mất. Từ lúc xe cấp cứu chuyển thi thể Hiếu về đến nhà thì vợ tôi cứ nằm khóc mãi. Đến bây giờ, vợ tôi cũng nằm khóc không chịu ăn gì, nên gia đình phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc”, ông Sơn nói.

Vụ cầu thủ trẻ tử vong: Ước mơ dang dở, niềm hy vọng gia đình vụt tắt - Anh 4

Hàng xóm đến chia buồn cùng với gia đình

Ông Nguyễn Bình (44 tuổi), người dân ở thôn Ân Phú chia sẻ, Hiếu đi học bóng đá từ lúc nhỏ, ít khi về nhà. Hiếu là niềm hy vọng của người dân xóm đảo giờ cháu mất, khiến cả xóm đau buồn. “Nghe tin cháu Hiếu bị tai nạn tử vong, tôi đã đến thăm, chia sẻ với gia đình. Mong gia đình vượt qua lúc khó khăn này. Hiếu mất đi cùng là mất đi một niềm hy vọng của làng quê này. Tôi rất tiếc vì quê hương mất đi một tài năng trẻ”, ông Bình nói.
Ông Võ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết, sau khi nghe tin cầu thủ Võ Minh Hiếu bị tai nạn tử vong trên đường về sau khi thi đấu tại tỉnh Kon Tum. Chính quyền địa phương đã cử các hội đoàn thể đến nhà thăm hỏi, động viên nhằm chia sẻ những mất mát với gia đình. Mong gia đình cầu thủ Hiếu vượt qua nổi đau nay để ổn định cuộc sống.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc