Ra mắt sách "Thương một người đã có người thương"

VHO - MC Nguyễn Hải Triều vừa có buổi ra mắt sách Thương một người đã có người thương với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp và bạn bè thân thiết. Ấn phẩm chính thức phát hành vào ngày mai 1.7.

Ra mắt sách

Tác giả giao lưu và ký tặng sách tại buổi ra mắt vào chiều tối qua 29.6

Quyển sách gồm 29 tản văn và 19 bài thơ do NXB Văn học phát hành. Theo Hải Triều, sách kể về cuộc sống, hành trình trải nghiệm của một người trẻ trước những vấp ngã đầu tiên. Ở đó, anh tìm thấy niềm vui, nỗi buồn, sự rung động và cả nỗi cô đơn giữa guồng quay công việc, cuộc sống.

Một phần của cuốn sách viết về hoài niệm những ngày bên bà ngoại yêu thương - người phụ nữ cả đời mà anh mang nợ, nhưng không cách nào trả hết được. Tại sự kiện, tác giả bật khóc khi nhắc về những kỉ niệm với người bà kính yêu của mình. “Tôi muốn nhắn gửi độc giả hãy yêu thương và trân trọng miền ký ức buồn. Dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn”, anh nói.

“Nếu độc giả cho rằng, tôi từng thương một người đã có người thương nên viết quyển sách này thì đó là điều hoàn toàn chính xác. Bởi quyển sách này ngay từ đầu là một câu chuyện có thật. Nhưng qua thời gian thì chuyển đổi thành những lát cắt về góc nhìn, về cuộc sống của nhiều người khác nhau. Nên quyển sách này giữ lại tên gọi và một phần câu chuyện tình yêu của mình thôi. Bên cạnh đó còn có nhiều lát cắt khác nhau về nhiều con người khác nhau”, Hải Triều chia sẻ.

Nam MC thừa nhận việc phát hành sách cũng là cơ hội để anh quảng bá hình ảnh bản thân với vai trò mới là một người sáng tác thơ văn. Đây cũng là một hình thức để tăng sự nhận dạng hình ảnh của anh với công chúng nhiều hơn nữa. “Tôi lựa chọn việc phát hành sách để đánh dấu một cột mốc mới của bản thân và khắc ghi những khoảnh khắc của mình đã có trong quá khứ. Bên cạnh đó tôi muốn chia sẻ cùng bạn bè và người thân, những người yêu quý tôi có thể hiểu hơn về tôi”, anh nói.

MC Thanh Thảo Hugo – một người chị thân thiết của Hải Triều nói tìm thấy sự đồng cảm khi đọc quyển sách. Trong cảm nhận của cô, chất xúc tác từ câu chuyện tình yêu, gia đình… giúp tác giả có trường cảm xúc dài và sâu để vẽ nên một bức tranh buồn rõ nét và thi vị. “Những áng văn được xây dựng nên bởi những điều rất đẹp nhưng cũng có vài vết xước. Mọi người hãy đọc và trải nghiệm để thấy rằng đâu đó vẫn còn người đồng hành với mình, dù cho là cảm xúc của sự thất bại”, nữ MC chia sẻ.

Thương một người đã có người thương như lời nhắc nhở chúng ta phải yêu thương chính mình, yêu thương cuộc sống mỗi ngày. "Tôi muốn nhắn gửi độc giả hãy yêu thương và trân trọng những ký ức buồn. Dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn", Hải Triều bày tỏ.

Việc phát hành sách đầu tay cũng đánh đấu một cột mốc mới của Hải Triều, với vai trò là một nhà văn. Thông qua sự kiện Hải Triều cũng chính bật mí về dự án đồng hành học đường, chuỗi hoạt đồng truyền cảm hứng tại các trường ĐH, CĐ và THPT cũng như quyển sách thứ hai Nói gì cho học trò vui?, sẽ được xuất bản vào đầu năm 2024. Có thể nói, tản văn và thơ là một trong những thể loại được giới trẻ yêu thích nhất hiện nay bởi qua đó, họ tìm được sự đồng cảm và phần nào thấy mình trong những câu chuyện của tác giả. Thương một người đã có người thương phát hành trên cả nước vào 1.7 với số lượng 2.000 cuốn. 

T.TRANG

Ý kiến bạn đọc